• Lan và Minh cưới nhau khi cả hai đều đã ở vào tuổi ba mươi, đều tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.
  • "Anh Đạt không có ghen đâu vì anh biết tính tôi rất là chung thủy và ngoan, có ghen chăng chắc là do fan của tôi đông hơn fan anh thôi", hot girl Hari thành thật chia sẻ.
  • (Dân Việt) - Chết thật, bỗng dưng Mỹ tăng thuế chống bán phá giá cá tra VN bán vào thị trường của họ tăng gấp 70 lần, chơi nhau quả này là hết đường làm ăn rồi.
  • (Dân Việt) - CLB Sài Gòn Xuân Thành vừa được bầu Thụy đem tặng cho Hà Tĩnh... Giời ơi là giời! Bảo vác cả đội bóng mang đi làm quà để “hối lộ” thì hơi quá nhưng cũng chẳng có cách giải thích nào khác về việc này...
  • Đả nữ là vậy, “ngoan cường đàn ông” là vậy nhưng Vân rất ơi là nữ tính! Cô ấy rất chi là thích hoa vàng. Mỗi lần tới thăm nhà, tôi đều thấy Vân trưng hoa vàng, để nến thơm rất ư lãng mạn...
  • Nhắc tới Ngô Thanh Vân, người ta đều nhớ tới hình ảnh một đả nữ, một người phụ nữ “ngoan cường đàn ông”. Thế còn những điều ẩn sâu trong tâm hồn?
  • “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây...
  • (Dân Việt) - Ông Dậu ngây người nghe mọi người xỉ vả, cuối cùng bực quá, ông gào: Điện ơi là điện, tao điên với mày rồi điện ơi!