Olympic Việt Nam toàn thắng, cộng đồng mạng mơ đến “điệp vụ bất khả thi”

Đức Hiếu Chủ nhật, ngày 19/08/2018 21:10 PM (GMT+7)
Tự hào, phấn khởi đến độ phấn khích và tràn đầy niềm tin là tâm trạng của “cư dân mạng” sau chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D ASIAD 18.
Bình luận 0

“Khéo từ thời cha sinh, mẹ đẻ, giờ mới thấy đội tuyển bóng đá Việt Nam ở cấp độ Olympic toàn thắng 3 trận vòng bảng. Hay ở chỗ, chúng ta đá đàng hoàng, sảng khoái, thể hiện một đẳng cấp thực sự cao. Bóng đá Việt Nam giờ vui lắm, khi các đội bạn còn phải sợ gặp ta ở vòng 1/8 ASIAD chứ ta chẳng cần nghĩ phải gặp ai. Hay là ở chỗ đấy” – bạn đọc Trịnh Ngọc Thảo chia sẻ rất tự hào.

Trong lượt trận cuối cùng vòng bảng Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản cùng có 6 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng-thua 5-0 là “kịch bản” mang tính chưa từng có là sút luân lưu để phân định ngôi nhất, nhì bảng nếu hai đội hoà nhau đã được tính đến. Mặc dù vậy, Olympic Việt Nam đã chơi rất hay, có bàn mở tỷ số và kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

img

Sự đàng hoàng, đĩnh đạc đã được Olympic Việt Nam thể hiện ở vòng bảng ASIAD 18

“Sướng nhất là Olympic Việt Nam không cần đá theo kiểu “giả vờ về nhì”. Giờ chúng ta mạnh thật rồi, còn sợ ai nữa. Đá nhất bảng luôn, cho những đội còn lại phải tìm cách mà tránh thầy trò Park Hang-seo đi. Từ khi đội tuyển Việt Nam của thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh… toả sáng 2 thập kỷ trước, giờ mới thấy một thế hệ bóng đá Việt Nam “oách” đến như thế này” – bạn đọc Nguyễn Tuấn cho biết.

“Nâng” luôn đẳng cấp của đội Olympic Việt Nam lên một tầm cao mới, lại có chút hoài niệm, bạn đọc Lê Quang Việt cho biết: “Tôi vẫn nhớ, SEA Games năm 1997, đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng nhờ Lào thắng Malaysia theo kiểu khó tin ở lượt trận cuối. Giờ thì Olympic Việt Nam đã thắng cả 3 trận vòng bảng. Vui nhất là ta không cần chọn đối thủ làm gì nữa, vì ta đã mạnh thật rồi. TỰ HÀO!”

Với bạn đọc Đào Nguyên Tùng, chiến thắng của Olympic Việt Nam giờ “Không còn mang tính “động đất”, “địa chấn” hay bất cứ gì đó tương tự. Olympic Việt Nam của chúng ta mạnh thật sự, đá tấn công và tôi đặt niềm rất lớn, thầy trò Park Hang-seo sẽ giành Huy chương Vàng ASIAD 18”.

img

Nỗ lực của Văn Toàn đã chứng tỏ, Olympic Việt Nam giờ thực sự trưởng thành

Cũng cùng quan điểm, phân tích mạnh dạn và… mơ mộng hơn, bạn đọc Nguyễn Hữu Hà bộc bạch: “2 kỳ ASIAD đã qua, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành 1 HCV/kỳ, lại đều của phái nữ. Giờ, tôi tin và mong, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tiến rất xa và đoạt được tấm HCV môn bóng đá nam. Đầu năm nay, đội U23 đã lọt vào đến chung kết và chỉ thua do kém may. Giờ, chúng ta không cần may đã đàng hoàng vào vòng 1/8 với 3 trận toàn thắng. Vậy nên, thành công của thầy trò Park Hang-seo rất có thể là một thành công mà mọi người yêu bóng đá Việt Nam có thể nghĩ đến”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem