ống tre
-
Các loại đồ uống như cà phê, trà sữa, nước ép… đựng trong ống tre được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
-
Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ tại TP Cần Thơ đã tò mò rủ nhau đi trải nghiệm hương vị của thức uống đựng trong ống tre đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ mang hình thức độc đáo, mới lạ mà đồ uống được đựng trong ống tre còn giảm rác thải nhựa, thân thiện với môi trường.
-
Hiểu rõ tác hại của ống hút nhựa, anh Lê Xuân Hà (thôn Thành Lợi, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã sáng tạo, làm ra ống hút cùng nhiều vật dụng hữu ích khác từ tre.
-
Bằng tấm lòng tốt bụng của mình, anh Tommy Connolly (23 tuổi) ở Australia từ 1 chàng VĐV độc thân đã nhảy vọt lên… chức ông chỉ trong đúng 1 tuần!
-
Xưa kia, mỗi khi lên những vùng rừng núi xa xôi hay sông xa, đảo vắng, chúng ta thường bắt gặp cuộc sống dân dã với lều lán, cơm rừng, nước suối, cá nướng, rau đồ… Nhưng nay thì đã khác.
-
Dù đôi tay đã phong trần qua hơn 70 mùa rẫy, nhưng chỉ với cây ching kok làm từ 3-5 ống tre, Ama Kim (tên thật là Y Mip Ayun - sống tại buôn Ko Sier, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) vẫn khiến khúc nhạc “Đuổi chim ăn lúa” trở nên rộn rã…
-
Ban thờ tổ tiên được người La Hủ gọi là Tê khừ hay Gù cu, nhưng cụm từ Tê khừ (Bát cúng) được dùng phổ biến hơn. Ban thờ tổ tiên của người La Hủ thường được đặt ở lưng chừng cây cột cái trong căn buồng ngủ của vợ chồng gia chủ.
-
Bà con miệt đồng thường giải thích ngắn gọn khi có ai hỏi về cái tên cá là lạ: “Cá éc cũng như... cá ét” vì loài cá này khi vừa bắt lên khỏi mặt nước thường phát ra âm thanh... “éc, éc”.
-
Ông Hồ Văn Tri (con trai ông Thanh) cho biết, cha đang ngủ bỗng ngồi bật dậy nói thật to bảo anh Lang bằng tiếng Cor "Bit dop ka zá, Ka di hơi" (ngủ làm gì, thức dậy đi vào rừng thôi).
-
Sống trên vùng núi cao, thiên nhiên đã ban tặng cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) nguồn sản vật phong phú, làm nên nhiều món ăn đơn giản, dân dã, thể hiện rõ tính bản địa, nét độc đáo riêng trong văn hóa ẩm thực.