ông trùm ma túy

  • Tạo vỏ bọc người có học thức, thuê nhà mặt tiền, đi những xe ô tô hạng sang, nhưng Nguyễn Tiến Hưng (36 tuổi) thực ra là ông trùm buôn bán ma túy "khủng". Khi lực lượng công an ập vào nhà thuê của Hưng kiểm tra, đã thu giữ được 8kg ma túy "đá" giấu trong bánh xe ô tô, trị giá hàng chục tỷ đồng.
  • Những lần mang ma túy về xuôi, Trình quen người phụ nữ đang ly thân chồng rồi gá tình với chị này. Qua lại một thời gian, hắn dụ dỗ nạn nhân vào con đường phạm tội.
  • Tại cơ quan công an, mặc dù cất giấu trong cốp xe trên 600 gram ma túy đá, nhưng lúc đầu Vũ nhất quyết không khai nhận nửa lời, dù là tên họ hay địa chỉ thường trú...
  • Ở tuổi 15, "ái nữ" của ông trùm phố Hàng Chiếu (Hà Nội) đã theo bố "giương oai diễu võ", đến cách yêu của cô nàng cũng vô cùng bạo liệt. Đáng tiếc là khi ông bố nhận án tử vì buôn "hàng trắng", cuộc đời của cô con gái cũng không biết trôi dạt về đâu, sau khi gã chồng lộ bộ mặt thật.
  • Khám xét nơi ở của Vũ và đồng bọn, các trinh sát thu được 600gr ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng Rulo đã được chế lại nòng để có thể vừa bắn đạn Rulo, vừa bắn đạn AK, 1 khẩu súng giống K59 và hàng trăm viên đạn các loại.
  • Bị khám xét, ông trùm ma túy tông xe Civic vào ôtô của lực lượng công an đang truy đuổi hòng thoát thân. Được kêu gọi đầu hàng nhưng hắn vẫn xả súng khiến một cảnh sát bị thương.
  • Từ chỗ chỉ vận chuyển thuê ma túy, Tàng Keangnam đã vươn lên vị trí “ông trùm” khét tiếng. Chặng đường đó anh ta đã mua chuộc nhiều cán bộ và reo rắc biết bao “cái chết trắng”.
  • Các điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, đường dây ma túy của Tàng Keangnam hoạt động liều lĩnh, trong thời gian dài, có sự "bảo kê" của đám cán bộ cốt cán tại địa phương.
  • Câu chuyện về chuyên án ma túy mang mật danh 279LL vẫn còn nóng hổi. Từ vụ đánh án này các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được 5 đối tượng tội phạm (3 bị thương, 2 đã chết) cùng 108 bánh ma túy, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, Cacbin, súng Sămblếch, súng ngắn…