Owen bị "ngựa" đá khỏi Old Trafford

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 13:16 PM (GMT+7)
Mối lương duyên giữa Michael Owen và M.U sẽ sớm chấm dứt sau gần 3 năm gắn bó. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Premier League chia tay anh không hẳn là vì yếu tố chuyên môn, lý do thực sự xuất phát từ... ngựa đua.
Bình luận 0

Từ lâu rồi, người hâm mộ đã không còn nhắc đến tên của cựu thần đồng bóng đá Anh, Michael Owen. Dự kiến 10.3 tới đây, anh sẽ trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương cơ đùi từ hồi tháng 11 năm ngoái. Ở mùa giải này, Owen không để lại bất kỳ một dấu ấn nào trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Giả sử M.U có vô địch Premier League, Owen khó mà được trao huy chương, anh còn cách rất xa tiêu chuẩn 10 trận ra sân ở Premier League mà FA đưa ra lắm. Nhiều CĐV M.U vẫn còn chưa hiểu vì sao Sir Alex lại lôi một “cục nợ” Owen về?

Owen đến M.U “bằng” ngựa

Hàng tá lý do được đưa ra diễn giải việc Sir Alex đột ngột tuyển mộ Owen, một phế nhân của Newcastle, đội bóng xuống hạng mùa bóng 2008-2009. Nhưng cái lý do sâu xa thì chỉ sau gần 3 năm người ta mới lờ mờ nhận ra. Sir Alex rước Owen về M.U chẳng phải tiếc hàng miễn phí hay trọng cái danh Quả bóng vàng châu Âu 2001. Ông cần Owen duy nhất chỉ một lý do đó là vì ngựa.

img
Owen đã tư vấn cho Sir Alex rất nhiều để phát triển kinh doanh ngựa đua

Ai cũng biết Sir Alex là người ham đua ngựa, ưa cá độ. HLV M.U bắt đầu đến với môn thể thao quý tộc này từ năm 2002. Tính đến trước năm 2009, ông đã mất không biết bao nhiêu tiền của vì môn đua ngựa. Chưa kể ông còn dính vào một vụ kiện dài về quyền sở hữu con ngựa đua Rock of Gibralta, người ta ngờ rằng Owen đã hỗ trợ Sir Alex rất nhiều trong vụ việc này.

Trong bóng đá, Sir Alex là người thầy đáng ngưỡng mộ của Owen và tất cả cầu thủ khác. Nhưng ở hiểu biết về ngựa và đua ngựa, HLV M.U còn phải nhờ cậy Owen chỉ bảo dài dài.

Cựu tiền đạo Liverpool có tình yêu với ngựa từ bé và anh từng đầu tư không biết bao nhiêu tiền của vào ngựa đua và cá độ ngựa. Anh hiện đang có cả một trang trại chuyên nuôi ngựa giống lên đến gần trăm tuấn mã. Ngựa của Owen đã nhiều lần vô địch các giải đấu danh giá như Royal Ascot.

Vì vậy, Sir Alex tìm đến Owen để xin tư vấn về ngựa và ông nhận ra cần một tay chân thân cận ở bên để giúp ông phát triển sự nghiệp đua ngựa. Để dụ Owen, HLV M.U đã hứa sẽ giúp anh có được huy chương vô địch Premier League (thứ mà Owen hàng đêm mơ ước) nếu Owen chịu đầu quân dưới trướng của mình. Mùa giải năm ngoái, Sir Alex đã giữ đúng chữ tín khi ông thường xuyên ưu tiên cho Owen góp mặt ở mấy phút cuối trận cho đủ số trận tối thiểu phải ra sân để nhận huy chương.

Và sẽ phải ra đi cũng vì ngựa

Sau 2 mùa giải thi đấu cho M.U, Owen đã đạt được nguyện vọng. Bên cạnh đó, 2 năm ở Old Trafford, anh cũng giúp Sir Alex thắng rất nhiều tiền cá cược và gây dựng phong trào “chơi” ngựa đua ở M.U. Một loạt các danh thủ như: Nicky Butt, Gary Neville, Scholes, Fletcher, Rooney, Ferdinand… tham gia vào trò chơi quý tộc này.

Đặc biệt với sự tư vấn của Owen, Sir Alex đã thành lập riêng một trang trại ngựa giống cung cấp cho các cầu thủ năm 2009. Ngựa của Sir Alex cũng bước đầu khẳng định được danh tiếng. Tháng 11 năm ngoái, chú ngựa Harry The Viking đã vô địch tại trường đua Doncaster.

Chẳng còn nhiều mục tiêu trong bóng đá, Owen tập trung vào phát triển sự nghiệp kinh doanh ngựa đua. Trước Giáng sinh vừa rồi, anh vừa bán cho đồng đội Rooney một tuấn mã, bước đầu dẫn dắt đàn em mình vào “đời”. Nhưng đây chẳng khác nào Owen tranh mất mối làm ăn hời của Sir Alex và anh đã vi phạm những thỏa thuận của hai người lúc trước.

Vốn sẵn tính nóng, ngài “Máy sấy tóc” chẳng chịu nhịn mà bỏ qua cho kẻ thất tín. Ông vốn định chuẩn bị soạn thảo một bản hợp đồng mới ra hạn cho Owen ở M.U cuối năm ngoái, khi Owen giúp ngựa của Sir Alex bước lên bục vinh quang ở Doncaster. Tuy nhiên, Sir Alex đã quyết định hoãn tất cả lại sau khi Owen bán ngựa cho Rooney.

Owen bây giờ cũng không còn nhiều giá trị nữa với Alex Ferguson. Ông đã có thể tự tin độc lập phát triển sự nghiệp kinh doanh ngựa đua của bản thân. Ngựa đua của lò Sir Alex hiện giờ cũng đã có tiếng không hề thua kém bất cứ lò nào. Vì vậy, Owen bội bạc cũng đừng có trách Sir Alex nhẫn tâm. Hè tới, Owen sẽ sớm bị tống ra đường vì chẳng còn chút giá trị nào với M.U và Sir Alex.

Theo Bóng đá Toàn cầu 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem