Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City tại giải ngoại hạng Anh. Trước đó, Man "xanh" đã để thua Crystal Palace 2-3 trên sân nhà Etihad.
Ở trận đấu này, Man City có bàn dẫn trước ở phút 14 do công Bernardo Silva. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại, Leicester đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 với các bàn thắng của Marc Albrighton và Ricardo Pereirra. Thất bại này cũng khiến Man City mất ngôi nhì bảng vào tay Tottenham sau 19 vòng đấu. Hiện tại, khoảng cách giữa họ (44 điểm) với đội đầu bảng Liverpool đã bị nới rộng lên thành 7 điểm.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2018/images/2018-12-27/Pep-Guardiola-noi-dieu-bat-ngo-khi-Man-City-thua-tran-thu-hai-lien-tiep-2-1545871584-width1200height800.jpg)
Man City đã gục ngã trước Leicester
Sau trận đấu, HLV Guardiola của Man City cho biết: "Trận này cũng giống hệt trận thua Crystal Palace trước đó. Chúng tôi khởi đầu rất tốt nhưng lại để thua ngay tình huống đầu tiên đối thủ xâm nhập vào vòng cấm. Có lẽ, chúng tôi đã thiếu tự tin trong những tình huống như vậy".
Phân tích kỹ hơn về trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận định: "Chúng tôi phải chấp nhận thất bại và cần tìm ra những bài học để biết phải làm gì để vượt qua. Dĩ nhiên, chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn. Đội bóng phải tìm kiếm những kết quả tốt một cách nhanh chóng để khôi phục sự tự tin".
Nhận ra điểm yếu về phòng ngự của đội nhà (để thua 5 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất), Guardiola thừa nhận: "Chúng tôi rất lo lắng về khả năng giữ sạch lưới. Nhưng kết quả mới là điều đáng lo hơn, khi chúng tôi đã để thua. Trong 4 ngày, chúng tôi đã thua 2 trận. Giờ thì chúng tôi phải thể hiện được sự đoàn kết và làm việc đầy nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Mùa giải vẫn còn rất dài và chúng tôi còn nhiều cơ hội để cạnh tranh".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.