Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở hầu hết các sân vận động trên thế giới, một khi đã cổ vũ bóng đá, mọi CĐV đều mong muốn được tận hưởng hoặc cố gắng tạo ra bầu không khí sôi động. Ngoài những khẩu hiệu được hô vang, các tràng pháo tay không ngớt thì nhiều bài hát hoặc âm nhạc có tiết tấu nhanh, mạnh được trình diễn chính là thứ gia vị giúp bữa tiệc bóng đá trở nên hoàn hảo hơn.
Nhưng tại các sân bóng ở Tây Á, có lẽ các CĐV của khu vực này đam mê một thứ âm nhạc rất khác biệt và họ biến nó trở thành "vũ khí" thực sự khi đội nhà thi đấu. Rất nhiều CĐV của các đội khách đã từ ngạc nhiên chuyển thành ám ảnh khi phải nghe thứ âm nhạc địa phương dường như không liên quan hay phù hợp chút nào với các trận bóng đá.
Thậm chí, trên mạng xã hội, không ít CĐV của Việt Nam dù chỉ nghe thứ âm nhạc ấy qua... ti vi cũng phải chia sẻ rằng, họ bị ám ảnh về những âm thanh này khi xem bóng đá. Có người còn khẳng định, sau khi không thể chịu nổi, họ thà tắt tiếng ti vi còn hơn phải nghe những làn điệu có thể gây... ức chế khi đang muốn có khí thế để cổ vũ bóng đá. Một số khác thì cho rằng, những đoạn nhạc kể trên chẳng khác nào âm thanh ở các đám ma tại Việt Nam.
Với khán giả còn thế, nói gì tới các cầu thủ đội khách thi đấu trên sân. Phải tập trung vào từng đường bóng, chẳng cầu thủ nào có thời gian rảnh để... bit tai mà chơi bóng. Trong không gian của một sân bóng có khán đài nhỏ như King Saud (nơi diễn ra trận Ả Rập Xê Út gặp ĐT Việt Nam vừa qua), sự tác động của thứ "âm nhạc ám ảnh" ấy càng có "hiệu quả" cao. Các cầu thủ chủ nhà thì tất nhiên chẳng gặp trục trặc nào, thậm chí họ còn cảm thấy thoải mái khi đã quá quen với những âm thanh như thế này.
Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã phải nếm trải không gian nóng bức cùng thứ âm nhạc "não lòng" khi chạm trán chủ nhà UAE. Điều tương tự đã diễn ra ở trận đấu với Ả Rập Xê Út và đó là sự tác động phần nào vào trận thua ngược của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Các CĐV trung lập chưa từng nghe thứ âm nhạc này khi theo dõi bóng đá có thể không tin tưởng vào sự tác động của nó tới các đội khách. Tuy nhiên, con số thống kê chỉ ra rằng, khi chơi sân nhà ở lượt về vòng loại thứ 3, UAE đã toàn thắng. Với Ả Rập Xê Út, họ cũng đang có chuỗi toàn thắng với "đặc sản" âm nhạc và cái nóng oi bức của sân King Saud. Có lợi như thế, đội chủ nhà không tận dụng mới là chuyện lạ.