• Sau khi Dân Việt đăng tải Clip về người đàn ông Mông lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan, nhiều độc giả đã "trổ tài" phiên dịch và hé lộ nhiều thông tin về quê quán, gia đình của người đàn ông này.
  • Người yêu em “mần ăn” rất được, không phải một lần mà nhiều lần đều như vậy. Em muốn phản biện lại ý kiến của cha nhưng không dám nói thật là chúng em đã ăn cơm trước kẻng.
  • Phủ nọ không có đèn đường. Đêm, quan đi, vấp phải người, giận lắm. Hôm sau, quan ra cáo thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”. Đêm, quan đi, lại vấp phải người.
  • Gặp lại Ya Suy sau gần một năm đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2012, chàng trai Chu Ru này vẫn lôi cuốn người đối diện bởi cách nói chuyện mộc mạc, nụ cười hồn nhiên.
  • (Dân Việt) - Truyền thông cũng không phải người có lỗi duy nhất. Để doanh nghiệp phá sản, Nhà nước không thể khoanh tay nhìn. Vai trò Nhà nước điều tiết con gà cũng như con cá tra là quá tệ.
  • Tôi thẳng thắn chia sẻ về việc tôi không còn trong trắng nữa. Anh nói anh không phải người cổ hủ... Tôi muốn tâm sự lên đây để các bạn gái hiểu rằng, khi mình không còn trong trắng không có nghĩa là mình không tìm được hạnh phúc.
  • Nếu tôi làm gì đó khiến anh không hài lòng, cộng với việc anh đang bực tức chuyện gì thì anh liền tát tôi sưng mặt, chảy máu mồm. Rồi có lần thì đấm đá tới tấp khiến người tôi bầm dập thâm tím.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết, đến năm 2020, tỉnh này có hơn 40.000ha cà phê trên 20 năm tuổi cần cải tạo bằng các giống mới có chất lượng và năng suất cao để tạo vùng nguyên liệu thật bền vững.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết, đến năm 2020, tỉnh này có hơn 40.000ha cà phê trên 20 năm tuổi cần cải tạo bằng các giống mới có chất lượng và năng suất cao để tạo vùng nguyên liệu thật bền vững.
  • Dân Việt - Không phải người đàn ông nào muốn đều có thể “được chấp nhận” hiến tặng tinh trùng mà phải qua nhiều vòng kiểm tra, nhiều bước thủ tục… mới có thể vào được căn phòng đặc biệt.