Phạm Phương Thảo: Nhớ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - người thầy chỉ dẫn cách làm thơ

Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 09/01/2019 17:43 PM (GMT+7)
Tình cảm của ca sĩ Phạm Phương Thảo với nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo rất đặc biệt, không chỉ bởi ông là nhạc sĩ, nhà thơ, nhà phê bình mà còn là một người con xứ Nghệ cùng quê với Phương Thảo.
Bình luận 0

img

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và ca sĩ Phạm Phương Thảo

Ông là một người Nghệ tiêu biểu đã có rất nhiều tác phẩm về quê hương và được khán giả yêu thích như "Khúc hát sông quê", "Làng quan họ quê tôi", "Đôi mắt đò ngang", trong đó "Đôi mắt đò ngang" là ca khúc mà nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo dành rất nhiều lời khen cho Phương Thảo. Cố nhạc sĩ nói ông rất thích Phương Thảo hát bài này vì cô thể hiện được sự lúng liếng, đáo để của người con gái mà ông khắc họa trong tác phẩm. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cũng mời Phương Thảo thể hiện ca khúc này trong liveshow của ông.

img

Với Phương Thảo, cố nhạc sĩ là một nhân cách lớn nhưng sống rất mộc mạc, chân chất. Ông là một người thành công nhưng giữ được sự hồn hậu, chất quê của một người quê ra phố, nên Phương Thảo rất yêu quý và trân trọng. Phương Thảo không phải là người thường xuyên tiếp xúc với nhạc sĩ trong cuộc sống, nhưng mỗi lần đều rất đáng nhớ.

Ban đầu hai người xưng hô là “chú, cháu”, nhưng sau đó nhạc sĩ nói Thảo hãy xưng hô “anh, em” cho ông được trẻ ra và hai người được gần gũi hơn, vì ông thấy cô tuy còn trẻ nhưng tâm hồn và cách sổng rất già, còn ông tuổi đã già nhưng tâm hồn còn rất trẻ. Phải mất một thời gian Phương Thảo mới quen được cách gọi này.

img

Lần khác thì nhạc sĩ bảo cô: “Thảo ơi em là Thúy Kiều của Việt Nam, tài sắc nhưng mệnh bạc”. Lúc đó nhạc sĩ nói rất chân thành khiến Phương Thảo chững lại suy nghĩ rất nhiều. Cô coi đó vừa là lời khen, vừa chứa đựng sự cảm thông và chua xót khiến cô tự ngẫm mà có chút chạnh lòng.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là gần đây khi Phương Thảo ra mắt tập thơ "Đi hết xuân thì" vào hôm 1.9.2018, cô gửi giấy mời cho cố nhạc sĩ nhưng nghĩ chắc ông không thể đến được vì lúc đó ông cũng đã mệt nhiều. Nhưng trái lại, ông vẫn đến buổi ra mắt và còn kéo thêm vài người bạn thơ đến bình thơ rất vui. Hôm đó ông như một người thầy, vừa khen, vừa chỉ dẫn cho Phương Thảo trong cách làm thơ khiến cô không bao giờ quên được.

img

Nhạc sĩ nói với Phương Thảo rằng bình thường cô là một người mạnh mẽ, cá tính, tưởng như khô khan và đàn ông, nhưng đọc thơ của cô thì càng có thể khẳng định cô rất đàn bà, sâu lắng và khác biệt. Nói chuyện với cố nhạc sĩ, không chỉ riêng với Thảo mà với tất cả mọi người, mỗi câu nói của ông luôn làm người khác suy nghĩ, dù chỉ là lời nói bâng quơ nhưng nó khiến người nghe phải tự nhìn nhận chính mình, vừa như lời khen lại vừa như nhắc nhở mình cách sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem