Phạm Thành Lương: “Bóng vàng” trong lòng người hâm mộ

Lê Đức Thứ tư, ngày 15/04/2015 11:44 AM (GMT+7)
Chứng kiến Phạm Thành Lương giành Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2014 đêm 13.4, nhiều người không khỏi bất ngờ. Bất ngờ bởi trong lần thứ 3 nhận danh hiệu này, Lương “dị”  ở tuổi 27 vẫn tỏ ra vô cùng xúc động. 
Bình luận 0

Thương hiệu “Sóc nhỏ”

Cầm trên tay QBV đêm 13.4, Thành Lương phát biểu: “Tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng và nếu được quyền bỏ phiếu tôi sẽ bầu cho người đồng đội của tôi ở Hà Nội T&T là Văn Quyết (cầu thủ giành Quả bóng Bạc –PV)”. Ai đó có thể coi những chia sẻ của Thành Lương đơn thuần là một động thái… xã giao.

Nhưng với người viết, đó là lời nói từ đáy lòng, là mong muốn thật của Lương “dị” – chàng tiền vệ có cái chân trái tài hoa từng được cổ động viên (CĐV) Thủ đô gọi thân thương là “sóc nhỏ”.

img
Thành Lương “nhảy samba” trước các cầu thủ Brazil trong trận giao hữu năm 2008. Ảnh: M.H

Những ngày cách đây khoảng chục năm, các khán đài sân Hàng Đẫy tuy có vắng, nhưng không thưa thớt đến thảm như hiện nay. Mỗi trận đấu giữa Hà Nội ACB-SLNA, Hà Nội ACB-Hải Phòng vẫn thu hút được 10-15 nghìn người. Họ đến sân xem lối chơi phòng ngự-phản công sở trường mang theo bóng dáng của Công an Hà Nội xưa kia. Và trong lối chơi đó, không thể thiếu được những bước chạy thanh thoát mang theo đầy niềm tin, sự vô tư, lạc quan của Thành Lương bên hành lang trái.

Minh chứng hùng hồn nhất khẳng định cái chất của Hà Nội ACB là thời điểm cuối mùa giải 2008. Khi đó, họ đã xuống hạng nhưng vẫn thắng nhà vô địch V.League Bình Dương 1-0 trong trận chung kết Cúp QG. Đó là trận đấu Thành Lương chơi cực hay và làm khổ hàng thủ trứ danh của đội bóng đất Thủ Dầu Một với những Quang Thanh, Như Thành… dưới sự dẫn dắt của HLV sành sỏi Lê Thụy Hải.

Vừa có tài, vừa có đức

Bước ngoặt 2008 đã mở ra một tương lai xán lạn cho Thành Lương và quan trọng nhất là việc anh được HLV Calisto gọi bổ sung vào đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Olympic Brazil. Cuối năm đó, Lương cùng đội tuyển Việt Nam đoạt danh hiệu vô địch AFF Cup lịch sử, làm nức lòng người hâm mộ.

Thời gian qua đi, Lương ngày càng trưởng thành hơn. Ngay cả khi Hà Nội ACB đi vào ngõ cụt gắn với việc bầu Kiên dính vòng lao lý tháng 8.2012, thì Lương vẫn một lòng trung thành với màu áo anh đã chọn. Trong cách chơi bóng, sinh hoạt, chưa bao giờ thấy Lương có biểu hiện “chạy trốn”. Anh luôn muốn gắn bó với bóng đá Thủ đô và khi không còn lựa chọn nào khác (Hà Nội ACB giải thể), Lương mới chọn Hà Nội T&T làm bến đỗ cho tới tận bây giờ.

Với người hâm mộ Việt Nam, chưa ai quên khoảnh khắc Lương vừa thi đấu xong, vẫn còn mệt nhoài nhưng đã chạy thoăn thoắt mang bông băng lên khán đài đưa cho CĐV Việt Nam bị nhóm hooligan Malaysia hành hung trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam cuối năm ngoái. Và không phải ngẫu nhiên, chỉ trong đêm 13.4 khi Lương nhận QBV Việt Nam 2014, đã có hàng nghìn lời chúc mà người hâm mộ gửi tới anh qua facebook.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem