Phẫn nộ bé trai bị dì lột trần truồng xích tay chân đứng giữa trời giá buốt

Lê Nguyên Thứ năm, ngày 11/12/2014 08:49 AM (GMT+7)
Vì nghịch ngợm mà một cậu bé 8 tuổi đã bị dì của mình xích tay chân lại, lột sạch quần áo bắt đứng giữa trời đông giá buốt đến tím người.
Bình luận 0

Câu chuyện diễn ra trong một buổi sáng mùa đông, tại con hẻm ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong cái lạnh 10 độ, một bé trai phải đứng trần truồng với đôi tay bị xích lại. Chứng kiến cảnh như vậy, người hàng xóm không nhịn được đã báo cảnh sát. 

img

 

Được biết, cậu bé 7 tuổi vì bi kịch gia đình nên được người dì nhận nuôi. Người dì thừa nhận đã lột quần áo để "dạy thằng bé", còn dùng khóa sắt xích 2 tay câu bé lại do "đứa trẻ này quá nghịch" và coi đó như một hình phạt. 

img

 

Công an Thâm Quyến đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ tình hình. Một luật sư cho rằng cậu bé đã bị dì ngược đãi và cho rằng cậu bé cần được nuôi nấng tốt hơn.

img

 

Sự việc cũng khiến dư luận Trung Quốc bức xúc, nhiều người đã chỉ trích hành động "trừng phạt" của người dì quá tàn nhẫn. "Đứa trẻ đó chỉ là một cậu bé, không phải dứt ruột đẻ ra nhưng cũng có huyết thống, tại sao người dì này lại vô lương tâm, tàn nhẫn với cháu mình như vậy?", một cư dân mạng bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem