Phần thưởng cho HCV Olympic là... gạch, bò và một cô vợ

Thứ sáu, ngày 13/07/2012 16:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lật giở lại các kỳ Olympic, với nhiều nước khác, phần thưởng có thể là thấp hơn hay cao hơn, tùy theo việc họ nhận được một đàn bò, cục gạch, phiếu ăn xúc xích cả đời hay xế hộp.
Bình luận 0
img
HCV tại Olympic London sẽ mang về cho các VĐV Malaysia những viên gạch vàng nguyên chất
img
 Với các VĐV Zimbabwe giành HCV Olympic 1980, phần thưởng là những chú bò
img
 50 lít bia miễn phí trong 1 tháng và kéo dài một năm sau khi các VĐV Đức giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008
img
 VĐV Mông Cổ đầu tiên giành HCV Olympic, Tuvshinbayar Naidan (võ sĩ judo hạng cân 100 kg) tại Olympic Bắc Kinh đã nhận được số điện thoại đẹp 9999-9999. Trong quan niệm của người Mông Cổ, số 9 là con số của may mắn.
 img
 Các VĐV Anh đạt HCV tại Olympic 2008 được nhận thêm một chiếc Alfa Romeo
 img
 Người mang vinh quang về cho Afghanistan được đích thân Tổng thống gọi điện chúc mừng thông báo được tặng nhà
 img
 Các VĐV Nga giành HCV tại Olympic 2008 được tặng phiếu xúc xích đến hết đời. Phần thưởng này cũng đến với tất cả các VĐV đội bóng rổ nữ bất kể họ giành được huy chương màu gì.
 img
 Người đàn ông chở nước, vốn không có chút tiếng tăm Spiridon Louis (Hy Lạp), sau khi giành HCV Maraton tại Thế vận hội 1896 đã được rất nhiều người hứa gả con gái. Tiếc là Louis khi đó đã có vợ nên không thể nhận thưởng.
Theo 163

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem