Pháp bại trận, Tây Ban Nha hút chết

Thứ năm, ngày 12/08/2010 10:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Loạt trận giao hữu diễn ra rạng sáng 12-8, Pháp nhận thất bại 1-2 trên sân của Na Uy trong khi ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha phải rất vất vả mới tránh khỏi một trận thua bẽ mặt trên đất Mexico.
Bình luận 0
img
Đội tuyển Pháp không thành công trong trận đấu ra mắt của HLV Blanc

Trong trận đầu tiên dưới thời HLV Blanc, những chú gà trống Golois đang rất quyết tâm xóa đi hình ảnh tồi tệ ở VCK World Cup 2010 và những cái tên như Ban Arfa, Nasri và Benzema được đã được gọi trở lại. Dẫu vậy Na Uy cũng không phải là cái tên dễ bị bắt nạt và với một đội hình còn non kinh nghiệm, Pháp đã không thể áp đặt được thế trận trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Tình thế buộc HLV Blanc phải có sự thay đổi và Ben Arfa được tung vào sân. Chỉ hai phút có mặt trên sân, tiền vệ của Lyon đã ghi bàn cho đội tuyển Pháp. Pha đột phá dũng mãnh qua hai hậu vệ Na Uy và cú dứt điểm của anh là quá khó đối với thủ thành Knudsen.

Tuy nhiên các cầu thủ Pháp cũng không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn lâu. Phút 51, pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ Na Uy đưa bóng đến chân Huseklepp và cầu thủ này đã thực hiện pha vô lê đẹp mắt, ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Chiến thắng 2-1 được ấn định cho Na Uy ở phút 71 của trận đấu. Lại là Huseklepp đón đường chuyền của Hauger đi qua cả thủ thành Ruffier trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Cũng trong loạt trận giao hữu đêm qua, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng đã có một trận đấu khá nhọc nhằn trên sân của đội thủ Mexico. Ở trận đấu này, HLV Del Bosque sử dụng hầu hết các gương mặt trẻ và điều này khiến nhà ĐKVĐ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi nhanh của Mexico.

Phút 12, xuất phát từ pha chọc khe của Guardado, Javier Hernandez phá bẫy việt vị băng xuống và dứt điểm gọn gàng hạ gục Casillas.

Thế trận vẫn thuộc về Tây Ban Nha sau khi bị thủng lưới, tuy nhiên sự kết dính giữa các tuyến là điều họ không có được và tình thế buộc Del Bosqua phải tung Alonso, Puyol, Navas, , David Silva rồi sau đó là Xavi để tăng cường sức mạnh. Dẫu vậy, hàng phòng ngự Mexico đã chơi rất tốt và cản phá thành công các pha phối hợp nhóm của nhà ĐKVĐ thế giới.

Cứ tưởng Tây Ban Nha sẽ phải chấp nhận trận thua bẽ mặt thì đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, đón đường chuyền của Xavi, David Silva băng xuống rất nhanh và thực hiện pha dứt điểm bằng chân phải mang về trận hòa 1-1 cho Tây Ban Nha.

Sau trận đấu này, Tây Ban Nha sẽ hành quân đến thủ đô Buenos Aires để gặp đội tuyển Argentina và họ còn một trận giao hữu nữa với Liechenstein trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở vòng loại Euro 2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem