Người Pháp đang hưng phấn? Chắc chắn là vậy. Họ tự tin sẽ nối dài được những ngày vui? Không sai.
Trận hòa ở lượt đi với Tây Ban Nha (1-1) cùng 2 điểm nhiều hơn mang đến cho Les Bleus tâm lý tốt đẹp, khác xa với cái ngày họ “méo mặt” khi bốc thăm gặp phải nhà ĐKVĐ World Cup và EURO.
Họ gọi Raphael Varane là mẫu hình “Gà trống tương lai”, nhắc lại những ký ức bừng sáng của Franck Ribery và đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ này.
Nhưng thực tế Pháp chưa phải là đội tuyển mạnh. Họ có điểm trên đất Tây Ban Nha nhờ vận may mang tên Oilivier Giroud, dẫn đầu bảng nhờ La Roja tự “bắn” vào chân mình và cũng chơi không thực sự thuyết phục trước Georgia.
Viktor Kassai, trọng tài điều khiến trận đấu này cũng chính là người đã bắt trận Barcelona thắng Milan 4-0 ngày 12.3 vừa qua. Đó là lúc Barca cũng bị rơi vào thế chân tường và đã bất ngờ làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục. Sự hiện diện của Kassai sẽ giúp các CĐV khách nuôi hy vọng làm nên một chiến tích khác từ “hơi thở” của Barcelona.
Chỉ có một yếu tố được đánh giá cao ở Les Bleus là Deschamps, người thuyền trưởng tài giỏi trong những trận đấu cụ thể, biến hóa thế trận linh hoạt và đặc biệt có khả năng nhìn nhận khá tốt về giá trị thời điểm của các học trò (Deschamps tin vào Benzema là có lý do của ông). Sự có mặt của D.D mới là điều thầy trò Vicente Del Bosque lo ngại, chứ không phải so tài phẩm chất cầu thủ trên sân bóng.
Điều đó có nghĩa rằng La Roja ghé thăm Pháp vào sáng mai (giờ Việt Nam) sẽ vấp phải một sự toan tính lớn về chiến thuật của chủ nhà. Deschamps nói Pháp chơi phản công nhưng ắt hẳn ưu tiên phòng thủ.
Gà trống sẽ lui về co cụm nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội tung ra đòn chí mạng. Đây là kịch bản mà HLV Del Bosque buộc phải tính đến, phải chấn chỉnh lại thái độ chơi bóng của các hậu vệ (Pique và Arbeloa cãi nhau vì bàn thua trận trước), nhất là trong bối cảnh thiếu Jordi Alba vì chấn thương.
Tín hiệu vui cho Tây Ban Nha là Xavi và Alonso sẽ trở lại, giúp Del Bosque dựng lại “tam giác” Xavi - Busquets - Alonso. Nếu bộ ba này cùng có mặt trên sân, La Roja sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều để lòng kiêu hãnh của đội tuyển “vô tiền khoáng hậu” có dịp trỗi dậy, mặc cho Villa hay Fabregas đá chính, dù là chiến thuật “số 9 ảo” hay không.
Theo Thể thao 24h
Vui lòng nhập nội dung bình luận.