Quỳnh Nga cho rằng là phụ nữ, ai cũng có nhu cầu làm đẹp và nâng ngực là chuyện bình thường. Vì thấy nâng ngực là việc cần thiết nên cô đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.
Một thanh niên trẻ vừa thi đỗ nghiên cứu sinh Tiến sĩ ĐH đã tử vong sau 8 tiếng phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Điều đáng nói là chỉ số nguy cơ phẫu thuật (NNIS) được đưa ra ở bệnh viện nơi anh tiến hành thẩm mĩ trước đó là con số 0.
Phương Trinh Jolie cho biết, để có được gương mặt như hiện nay, cô phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó, có 6 thứ trên mặt cô được “dao kéo” với tổng chi phí cho các lần “làm lại” giá khoảng 100 triệu đồng.
Liên quan đến việc một phụ nữ tử vong sau khi căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (TP.HCM), Sở Y tế TPHCM vừa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân.