Phép màu nào cho Real?

Thứ năm, ngày 25/04/2013 06:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong lịch sử, Real từng lội ngược dòng thành công sau khi đã để thua 1-4 ở trận lượt đi. Vịn vào quá khứ, họ tin rằng mọi chuyện chưa kết thúc với mình sau chuyến làm khách thảm bại trên đất Đức.
Bình luận 0

Với thất bại 1-4 trước Dortmund ở trận bán kết lượt đi sáng nay, Real Madrid cần phải có phép màu ở lượt về mới có thể mở toang được cánh cửa vào chung kết, tiếp tục nuôi sống giấc mơ “Decima”.

Nhưng khi tiếng súng cuối cùng chưa vang lên, có nghĩa là trận chiến chưa kết thúc. Đội bóng Hoàng gia vẫn tin rằng họ còn hy vọng ở trận lượt về, cho dù đó chỉ là tia hy vọng mong manh. Nói như hậu vệ Sergio Ramos thì "90 phút tại Bernabeu sẽ rất dài". Còn nhà cầm quân Mourinho thì cố gắng kêu gào: “Không gì là không thể”.

 img
 

Hơn thế trong tình cảnh ngặt nghèo này, Real còn ngoảnh lại quá khứ trăm năm của mình để củng cố niềm tin: Cuộc sống không thiếu những phép màu.

Thật vậy, trong quá khứ Kền kền trắng từng có một cuộc lội ngược dòng diệu kỳ ở hoàn cảnh giống như hiện tại. Đó là vòng 2 Cúp châu Âu mùa 1975-1976, họ đã để thua Derby County ở lượt đi trên sân khách với tỷ số 4-1.

Thế nhưng ở trận lượt về tại “thánh địa” Bernabeu, điều thần kỳ đã đến với Kền kền trắng. Họ giành chiến thắng với tỷ số 5-1 bằng những pha lập công của Roberto Martinez (2 bàn), Santillana (2 bàn) và Pirri (trong đó Santillana ghi bàn ấn định chiến thắng trong hiệp phụ).

Vịn vào quá khứ để tin rằng “vẫn còn có ngày mai”, người Real Madrid chờ đợi trận lượt về với đại diện của bóng đá Đức.

Trong khi đó, bản thân Dortmund cũng tỏ ra thận trọng. “Mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn cần đến Madrid, chứ chưa thể nhảy múa ăn mừng tấm vé chung kết. Đây chỉ là bước đầu ", nhà cầm quân Jurgen Klopp của đội bóng Đức cho biết sau trận đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem