Thảm bại trước Dortmund, Mourinho vẫn… lạc quan

Thứ năm, ngày 25/04/2013 06:17 AM (GMT+7)
Dân Việt – Dù bị Dortmund “hủy diệt” ở trận bán kết lượt đi sáng nay, nhưng Người đặc biệt vẫn cố níu kéo hy vọng bằng một thông điệp “Không gì là không thể” khi nói về trận lượt về.
Bình luận 0

Trên đất Đức sáng nay, Real Madrid của Mourinho đã bị chân sút Lewandowski (9-Dortmund) “đồ sát” với 4 bàn thắng. Trong khi đó, niềm hy vọng Ronaldo của đội bóng Hoàng gia trở thành một ánh sao mờ tại sân Signal Iduna Park cho dù anh có 1 bàn thắng danh dự cho Real.

 img
 Mourinho trọc tức trọng tài thứ 4 trong trận đấu với Dortmund.

Nói về thất bại 1-4 trước Dortmund, Jose Mourinho thừa nhận: “Đội bóng tốt nhất đã giành chiến thắng. Xét về từng cá nhân và cả tập thể, Dortmund tốt hơn chúng tôi ở trận đấu này và xứng đáng chiến thắng. Họ mạnh hơn và cao hơn. Họ thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi và không chiến. Trong khi đó, đội bóng của tôi không đáp ứng được yêu cầu của trận đấu.

Tôi không thể nói là Lewandowski có việt vị khi ghi bàn thắng thứ 2 hay không. Tôi cũng chẳng bình luận về việc trọng tài có nặng tay khi phạt penalty trong tình huống của Xabi Alonso. Tôi chỉ nói đội tốt nhất đã giành chiến thắng. Các bàn thua đều do lỗi của chúng tôi”.

“Real đã chơi thiếu tận tụy, đầu tiên là tôi và kế đến là 10 cầu khác trên sân. Kết quả này khiến Real gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về. Dù vậy, chúng tôi phải giữ vững niềm tin để tiếp tục chiến đấu cho đến phút cuối cùng”-Sergio Ramos.

Với thất bại ở trận bán kết lượt đi, xem như cách cửa vào chung kết đã khép trước mắt Real Madrid, giấc mộng "Decima" đã trở nên xa vời đội bóng Hoàng gia.

Dẫu vậy, Người đặc biệt vẫn (hoặc cố tỏ ra) lạc quan khi nói về trận bán kết lượt về. “Không gì là không thể. Vào lúc này, mọi người có thể nói việc lội ngược dòng khi đã để thua tới 1-4 là không thể. Nhưng sẽ có một ngày, người ta sẽ phải thừa nhận điều đó có thể.

Chúng tôi vẫn còn hy vọng. Real Madrid sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại này để chuẩn bị cho trận lượt về”.

Hôm qua, tờ Bild (Đức) khẳng định Mourinho sẽ là HLV của Chelsea ở mùa giải tới. Theo đó, Người đặc biệt sẽ chia tay Real sau khi mùa giải năm nay kết thúc để trở lại dẫn dắt The Blues. Cũng theo Bild, ông chủ Roman Abramovich đã chuẩn bị một món quà chào đón Mourinho: chân sút Radamel Falcao. Tỷ phú người Nga sẵn sàng trả khoảng 60 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo này từ Atletico Madrid.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem