Phi tang xác
-
Sau khi giết chồng, nghi phạm đã dùng dây thừng buộc vào người nạn nhân rồi kéo ra khu vực bãi sậy phi tang, sau đó loan báo mất tích...
-
Dù căn nhà sạch không dấu vết nhưng qua chất luminol, cảnh sát thấy vết máu hiện lên khắp nơi, bám thành tia trên tường.
-
Dù căn nhà sạch không dấu vết nhưng qua chất luminol, cảnh sát thấy vết máu hiện lên khắp nơi, bám thành tia trên tường.
-
Xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu, nhóm người đã giết chết anh Thọ rồi chở xác xuống khu vực đèo, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để phi tang.
-
Ngày 5.12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Diên Tài (SN 2000), Nguyễn Hoàng Phi (SN 1997), Vương Minh Tuấn (SN 2002) và Nguyễn Văn Tự (SN 2000), cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và giết người.
-
Ngày 5.12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Nguyễn Diên Tài (SN 2000), Nguyễn Hoàng Phi (SN 1997), Vương Minh Tuấn (SN 2002) và Nguyễn Văn Tự (SN 2000, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản” và “giết người”.
-
Linh tính mách bảo ông lão ở Trung Quốc rằng vợ chồng con trai gặp chuyện chẳng lành và một vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra.
-
Gây án xong, Càng lục lấy hết tài sản của nạn nhân, rồi dùng băng keo cuốn xác nạn nhân vào một tấm nệm cũ, sau đó ném sông phi tang.
-
Sau khi phát hiện thi thể một người phụ nữ, Nguyễn Minh Xuân đã 2 lần đào huyệt chôn. Sau đó, Xuân tiếp tục đào thi thể người đã chết mang vứt vào rẫy cao su của anh T. để trả thù do có mâu thuẫn trước đó với anh này.
-
Nam bác sĩ khai nhận sau khi cãi nhau đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông.