Phi tang xác
-
Nguồn tin của phóng viên cho hay công an đã bắt được Jeong In Cheol, nghi phạm sát hại người bạn đồng hương, phi tang xác bỏ vào vali ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM, gây xôn xao dư luận vào tối 27/11.
-
Rạng sáng 28/11, Công an quận 7 (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả hiện trường, điều tra vụ phát hiện một thi thể trong vali ở khu vực.
-
Giả vờ thuê một phòng nghỉ, Đức dùng hung khí khống chế, đâm bà chủ trọng thương để cướp tài sản.
-
Quỳnh khai từng làm nội thất cho gia đình bà N. Khi nghe bà kể là mới bán nhà được nhiều tỷ đồng, Quỳnh đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ và tiêu xài.
-
Sau khi sát hại người phụ nữ, Quỳnh tìm cách đốt nhà phi tang xác nhằm đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, Quỳnh lấy một chiếc xe, cùng một số tài sản của gia đình bà N, rồi tẩu thoát, lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP.HCM.
-
Sau 17 năm bế tắc, chân tướng đằng sau vụ án mạng nghiêm trọng dần được hé mở.
-
Truy tìm dấu vết sau khi bà Hải mất tích, cảnh sát phát hiện một cuốn sổ, trong đó nạn nhân dặn con rằng nếu bị chồng giết để cướp nhà cửa, hãy thuê luật sư khởi kiện.
-
Sau khi sát hại người sống chung với mình, Đỗ Ngọc Anh phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, ném xuống sông Đuống phi tang.
-
Marlene Major (25 tuổi) đột nhiên mất tích, chồng cô nói vợ bỏ nhà đi sau khi hai người to tiếng.
-
Bế tắc khi xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát quay lại hiện trường và phát hiện chiếc dây chuyền vàng hình cỏ bốn lá.