Phiếm đàm

  • Trước trận ra quân gặp U22 Đông Timor ở SEA Games 2017, đêm đó, huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng trằn trọc mãi không ngủ được. Đang lẩm nhẩm cầu may cho U22 Việt Nam, cựu trung vệ thép một thời bỗng thấy 1 cao nhân hiện lên chỉ điểm: “Cứ thoải mái đi con, bóng đá là cái môn quái gì nhỉ?”
  • Ai cũng biết Kim Dung là một cao thủ võ lâm trên... giấy, bởi chỉ bằng tài viết lách, ông đã cho ra đời hàng trăm bí kíp võ công kinh thiên động địa, mà chỉ cần nghe qua ta đã thấy... bịa. Ấy vậy mà Tiểu thuyết của Kim Dung có sức hút ghê gớm, bởi đằng sau những màn võ thuật trưởng là ảo ấy là vô số những triết lý sâu xa, mỗi người đều có thể tìm cho mình những bài học. Ví dụ như trong kinh doanh:
  • Từ bao đời nay, hình ảnh làng quê Việt Nam luôn gắn với cây đa, bến nước, con đò, lũy tre xanh, con đường nhỏ... Môi trường sống hòa quyện giữa con người với thiên nhiên ấy đã tạo nên một không gian văn hóa rất đặc trưng mà mỗi khi nhắc đến, những người đi xa chỉ còn biết rưng rưng vì nhớ.
  • Làng tôi có tên là làng Đa, nằm bên sông Nhuệ Giang hiền hòa trong mát một thời. Tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ bên sông của làng. Dòng nước trong veo, bến nước trong veo là biểu tượng của làng Đa.
  • Sếp ông thấy vợ đi lễ hội về cầm cái hoa héo trên tay mà mặt lại bơ phờ, son phấn nhợt nhạt như gà thua độ, quần áo te tua... ông liền hỏi:
  • “Đại gia” theo nghĩa sử dụng phổ biến hiện nay là người nhiều tiền lắm của, thường gắn với mác doanh nhân thành đạt và có “máu mặt” trong một ngành nào đó. Còn nhắc đến “Đại thánh” thì ai cũng biết ngay là nhân vật Tôn Ngộ Không đã đi vào huyền thoại với 72 phép thần thông biến hóa. Những tưởng hai cái “Đại” này không có gì liên quan ngoài chữ “Đại”, ấy vậy mà khi nghiên cứu kỹ ta mới thấy có nhiều “phép” Đại gia cũng không kém gì Đại thánh.
  • Chàng không thể kêu ngoao như mèo, mà be be như dê. Chàng muốn thể hiện mình là dê cụ.
  • Nàng nghĩ: "Con này gớm thật, vợ ông bầu mà biết thì cứ rờ hồn"! Nhưng mãi mà nó vẫn chả sao.
  • Tình phí cao quá, hai cốc nước cam mất toi trăm bạc, con nào đòi ăn đặc sản thì Cu chính thức cắm sổ đỏ.