Phiến quân Hồi giáo hành quyết cựu binh Mỹ 26 tuổi

Thùy Chi (theo Telegraph) Thứ hai, ngày 17/11/2014 09:55 AM (GMT+7)
Các chiến binh của nhóm khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo lại vừa khiến cả thế giới bàng hoàng, phẫn nộ khi công bố video chặt đầu man rợ Peter Kessig, một cựu binh Mỹ còn trẻ măng và hiện là một nhân viên cứu trợ năng nổ, nhiệt tình tại Syria.  
Bình luận 0

Máu công dân Mỹ tiếp tục rơi dưới lưỡi dao của IS

img

Peter Kessig (trái), cựu binh Mỹ và nhân viên cứu trợ tại Syria 26 tuổi, người vừa bị chiến binh IS hành quyết dã man trong các bức ảnh cùng với gia đình.

Đoạn video do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải trên các trang mạng xã hội vào ngày 16.11 cho thấy, một kẻ bịt mặt tuyên bố đã chặt đầu Kassig trong khi đang dẫm lên một thủ cấp bị đứt rời.

Trong đoạn video dài khoảng hơn 15 phút, nhân viên cứu trợ Mỹ bị bắt dường như đã bị hành hình bằng hình thức chặt đầu cùng với khoảng một chục người khác.

Phát biểu bằng tiếng Anh trong một giọng của người Anh, người đàn ông nói: "Đây là Peter Edward Kassig, một công dân Mỹ".

IS tuyên bố hành quyết nhân viên cứu trợ Kassig như một lời cảnh cáo với Mỹ bất chấp cựu binh này cũng là một tín đồ Hồi giáo.

Kassig, 26 tuổi, từng phục vụ cho quân đội Mỹ ở Iraq hồi năm 2007 và sau này trở thành nhân viên cứu trợ, bị các tay súng IS bắt cóc ở Syria vào ngày 1.10.2013 trong khi thực hiện nhiệm vụ cho SERA (Hỗ trợ và ứng phó khẩn cấp đặc biệt), một tổ chức cứu trợ người tị nạn và di tản mà anh thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ.

img

Cựu binh Peter Kessig

Trong khi bị giam cầm, Kassig đã cải đạo sang đạo Hồi và lấy tên là Abdul-Rahman. Cựu binh Mỹ xấu số từng xuất hiện trong đoạn video quay cảnh hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning, người ở chung buồng giam với Kassig.

Trong video này, phiến quân IS bịt mặt chặt đầu Henning và cảnh báo Kassig sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu Mỹ không ngừng không kích IS.

Hồi tháng 5, cha mẹ của Kassig, sống ở bang Indiana, đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông Mỹ và mạng xã hội Twitter van xin IS phóng thích con trai họ vì “lòng nhân từ của Đấng Allah”.

Ghê sợ và phẫn nộ

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16.11 lên tiếng xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ Peter Kassig đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình anh, sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tung video về việc hành hình Kassig.

"Abdul Rahman (tên khi đã cải sang đạo Hồi của Peter Kassig) đã bị cướp đi khỏi tay chúng ta bởi một hành động độc ác của bè lũ khủng bố. Chúng tôi hôm nay cầu nguyện và gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình của Abdul Rahman Kassig, hay cũng được biết đến với cái tên Peter", New York Times dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama trong  một tuyên bố được phát rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. 

Tuyên bố của ông Obama là lời xác nhận chính thức đầu tiên về cái chết của cựu binh Mỹ.

img  
  Tổng thống Mỹ Obama

 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cùng ngày gay gắt lên án việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết dã man nhân viên cứu trợ Mỹ là "một hành động man rợ" - động thái làm gia tăng quyết tâm của Pháp trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 16.11 cũng cho hay ông cảm thấy "ghê sợ" sau khi IS tuyên bố hành quyết nhân viên cứu trợ Kassig.

Thủ tướng Australia cũng tuyên bố hình ảnh trong video cũng như tổ chức IS "là một mối đe dọa ở khắp mọi nơi, đó là tuyên bố chiến tranh với thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem