Phiêu bồng trên những tầng mây

Trọng Chính - Thông Thiện Thứ bảy, ngày 31/12/2016 09:40 AM (GMT+7)
Được ví như “nóc nhà Đông Dương”, Fansipan với đỉnh cao 3.143m nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn là nơi không chỉ khách du lịch mà ngay cả bà con dân tộc ở đây cũng mong được một lần chinh phục.
Bình luận 0

img

Du khách bồng bềnh trên những ca bin cáp treo, xuyên mây trắng, vượt trên rừng già để lên đỉnh Fansipan.

img

 Trúc phất trần là loại cây chịu được sức mạnh ngang tàng của gió núi và cứ rạp xuống rồi trồi lên như những đợt sóng giữa lưng trời mây phủ.

img

Ở cao độ 2.800m, những đám mây lùa qua rừng trúc.

Quanh năm mây phủ trắng xóa, đỉnh Fansipan trước đây thường được “những kẻ đi săn” chinh phục bằng đường bộ. Giờ đây, với hệ thống cáp treo hiện đại, bất cứ du khách nào cũng có thể lướt trên những cánh rừng nguyên sinh, ngắm nhìn biển mây bềnh bồng trôi phía dưới. 

img

Một em bé cũng chinh phục “nóc nhà Đông Dương”.

img

Mây trôi lững lờ bên bên trên Vườn quốc gia Hoàng Liên - "kho báu" về sự đa dạng sinh học của về tài nguyên rừng lớn nhất Việt Nam.

img

Nhóm du khách không thể bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc cả biển mây trắng bồng bềnh dưới ánh mặt trời.

img

Đỉnh Fansipan chào đón lữ khách bằng một biển mây trắng muốt trải dài khắp không gian và bầu trời xanh ngắt.

img

Hệ thống cabin cáp treo Fansipan đưa du khách xuyên mây, vượt qua những đỉnh núi, thỏa mãn niềm khát khao chinh phục “nóc nhà Đông Dương”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem