Philippines: Hai vụ bắt cóc như phim hành động

Thứ ba, ngày 24/08/2010 08:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một cựu cảnh sát mang súng trường tự động đã bắt cóc một chiếc xe buýt chở 25 khách du lịch tại thủ đô Manila sáng 23-8.Tình tiết vụ bắt cóc được hãng Reuters miêu tả như phim hành động của Mỹ.
Bình luận 0
img
Các con tin được giải cứu khỏi vụ bắt cóc.

Theo thông báo chính thức của cảnh sát Philippines, ít nhất 20 du khách đến từ Hongkong (Trung Quốc), cùng với ba người bản xứ, trong đó có tài xế chiếc xe chở khách, đã bị kẻ bắt cóc trang bị súng trường tự động khống chế tại một địa điểm bên ngoài công viên Diran (Rizal), một điểm du lịch được ưa thích tại Manila.

Thủ phạm được xác định là Rolando Mendoza, 55 tuổi đã từng làm thanh tra trong lực lượng cảnh sát Philippines, bị sa thải năm 2008 và đang bị điều tra về các cáo buộc cướp, tống tiền và có quan hệ với tội phạm ma túy. Mendoza đưa ra yêu cầu trả lại công việc trong lực lượng cảnh sát mà một năm trước đây hắn đã bị thải loại.

Kim Young-sun, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul đã yêu cầu cảnh sát Philippines nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người, bắt cóc con tin Hàn Quốc này.

Medoza lên xe đi nhờ từ một địa điểm du lịch. Ngay sau đó, tên này tuyên bố bắt giữ những hành khách làm con tin khi chiếc xe đến gần công viên Jose Rizal.

Sau một thời gian bắt giữ, 7 con tin trong đó có 3 trẻ em đã được trả tự do. Một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đã nỗ lực tham gia vào việc thuyết phục kẻ bắt giữ con tin trả tự do cho 17 du khách còn lại.

Theo bản tin AFP lúc 21 giờ tối 23-8, cuộc khủng hoảng con tin ở thủ đô Manila đã kết thúc tối cùng ngày khi 4 con tin còn sống đã ra khỏi chiếc xe buýt, còn kẻ bắt cóc được cho là bị tiêu diệt. Ít nhất 4 trong số 15 con tin người Hongkong được xác nhận còn sống, trong khi 2 người khác được xác nhận đã thiệt mạng. Hình ảnh truyền hình cũng cho thấy thi thể một người đàn ông, được cho là Mendoza, nằm ở cửa chính của chiếc xe.

Cùng ngày, một vụ án nghiêm trọng khác lại xảy ra ở Philippines, trong đó một mục sư người Hàn Quốc tên là Cho đã bị giết và hai người Hàn Quốc khác đã bị bắt cóc khi họ đang trên đường từ sân bay trở về nhà mục sư này. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút giờ Seoul. Những kẻ bắt cóc đã lấy hết những đồ đạc có giá trị trên xe trước khi bỏ trốn cùng hai con tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem