Phim và đời

Thứ năm, ngày 08/07/2010 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Còn nhớ hơn hai năm trước, tivi chiếu bộ phim "Chạy án" thu hút rất đông khán giả. Lúc ấy dù bận mấy Mõ tôi cũng tranh thủ phóng về nhà trước 20 giờ tối, ngồi trước tivi chờ xem trên VTV3. Gần đây lác đác vài đài có chiếu lại phim này.
Bình luận 0

Trong phim có nhân vật chủ tịch tỉnh, có lối sống buông thả, bị chụp ảnh đang quan hệ nam - nữ bất chính, rồi bức ảnh lọt vào tay công an. Vai đó nghệ sĩ thể hiện rất hay, nhất là trong cảnh ông chủ tịch này "bị lộ" xem rất ấn tượng.

Lúc ấy xem phim, Mõ tôi cứ nghĩ các nhà làm phim chỉ giỏi bịa cho phim thêm phần gay cấn thôi, chứ ngoài đời làm gì có vị nào làm đến chức cao như thế, qua biết bao lựa chọn sàng lọc như thế, mới được ngồi vào vị trí quan trọng như thế để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, mà lại có hành vi đáng phê phán như vậy.

Không ngờ ngoài đời giờ lại có một ông chủ tịch mà báo chí đang đăng những thông tin về lối sống của ông y chang ông chủ tịch "trong phim".

Cái khác là trong phim không có cảnh cách chức, vì đó là… phim, cứ để lửng lơ cho khán giả tự phán xét. Còn ngoài đời thì không thể lửng lơ nửa vời đâu, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị cách chức rồi, và sắp tới còn có thể “hơn cách chức” nữa hay không thì chúng ta chờ xem tiếp "tập hai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem