Sau đêm Trung thu, khắp các tuyến đường quanh phố đi bộ, bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tràn ngập rác thải. Các món đồ chơi sắc màu lại đi kèm với những chiếc cốc nhựa, túi nilon và nhiều vật dụng khác xả đầy lòng đường, vỉa hè... thậm chí còn bốc mùi xú uế.
Tối 29/9, hàng nghìn người đã đổ về khu vực phố cổ Hà Nội để vui Tết Trung thu. Đây cũng là dịp để giới trẻ Hà Nội diện thời trang bắt mắt, khoe dáng bên những chiếc đèn lồng để chụp ảnh, check-in.
Tại Ngôi Nhà Di sản – Số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức giới thiệu không gian gia đình Hà Nội đón Tết Trung thu.
Nhiều con đường chính, ngõ ngách, cơ quan công sở... tại phố cổ Hà Nội được trang trí cờ hoa rực rỡ nhằm chào mừng ngày Quốc khánh năm nay. Cũng trong ngày 1/9, rất nhiều du khách đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm để vui chơi.
Bên cạnh những chiếc lồng đèn đầy sắc màu thì những chiếc mặt nạ giấy bồi như là một “điểm nhấn” nổi bật tô điểm thêm cho sự vui tươi và nhộn nhịp của ngày lễ Tết Trung thu Việt Nam.