Phố Hàng Chiếu
-
Là cửa ô duy nhất còn vẹn nguyên của Hà Nội, Ô Quan Chưởng nằm giữa nơi phố xá sầm uất, vẫn mang trong mình dấu ấn kinh thành Thăng Long xưa, minh chứng cho lịch sử hào hùng của dân tộc.
-
Vào thời thuộc địa, ở đầu phố Hàng Chiếu có các cửa hàng chuyên buôn súng ống đạn dược cho quân đội Pháp nên khu vực này được chính quyền thực dân bảo vệ rất nghiêm ngặt...
-
Chỉ chưa đầy 20 phút, dọc hai bên phố Hàng Chiếu, khoảng 10 người dừng xe, mua đồ chơi người lớn. Tất cả giao dịch diễn ra khá chóng vánh...
-
Bên cạnh hàng loạt đồ chơi phòng the với các chất liệu, kiểu dáng độc lạ được bán bởi những người phụ nữ ngồi "hóng mát" trên phố Hàng Chiếu, PV còn được chào bán những loại thuốc đặc biệt. Chỉ cần sử dụng vài ml, đối phương sẽ say như điếu đổ, tự nguyện dâng hiến...
-
Nhà 5D phố Hàm Long, Nhà 48 phố Hàng Ngang, Nhà 90 phố Thợ Nhuộm... vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn dù bị thời gian, chiến tranh tàn phá.