Phố khâm thiên
-
Gần 52 năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ về ký ức khốc liệt khi không quân Mỹ cho máy bay B52 ném bom rải thảm dọc phố và khu chợ Khâm Thiên, ngay sát gia đình tôi ở phố Nam Đồng (bây giờ là phố Nguyễn Lương Bằng), tôi lại nhớ đến lá thư đầy tình cảm của bố gửi gia đình khi ấy.
-
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo TP.Hà Nội vừa thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm, tưởng nhớ Nhân dân bị bom B52 sát hại vào tháng 12/1972.
-
Nhân kỷ niệm 45 năm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, mỗi năm, vào ngày 26.12, cả phố Khâm Thiên làm ngày giỗ chung cho 278 người đã mất bởi trận rải bom B-52.