Phố phường Sài Gòn tĩnh lặng đến lạ thường trong ngày đầu năm mới

Dương Thanh Thứ hai, ngày 01/01/2018 09:56 AM (GMT+7)
Được nghỉ Tết dương lịch 3 ngày, nhiều người dân ở Sài Gòn đã chọn cách về quê hoặc đi du lịch ở các tỉnh lân cận... để lại một thành phố bình yên, tĩnh lặng hiếm gặp.
Bình luận 0

img

Đường Trường Chinh khác lạ trong ngày đầu năm mới khi không còn cảnh dòng phương tiện nối đuôi vào trung tâm TP

Sáng ngày 1.1, ngày đầu năm mới 2018, nhiều người dân TP.HCM không khỏi ngỡ ngàng khi lưu thông trên các con đường vốn dĩ kẹt xe “như cơm bữa” thì nay bình yên, tĩnh lặng đến khác lạ.

Mới tối qua, các con đường hướng vào trung tâm thành phố dòng phương tiện đông nghẹt, kéo dài thì nay phố Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu năm mới. Các giao lộ không còn cảnh kẹt xe, ồn ào, khói bụi. Không còn cảnh dòng người và xe cộ chen chúc nhau, vội vã đưa trẻ đến trường, đi làm, mưu sinh... nhịp sống chậm lại, thong dong hơn.

Tại các tuyến đường của quận trung tâm cũng lác đác một vài phương tiện. Người đi xe máy cũng chậm hơn so với thường ngày.

img

Giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch cũng chỉ lác đác một vài phương tiện lưu thông

“Sáng sớm chạy từ An Sương vào trung tâm quận 1 mà không gặp phải cảnh ùn tắc, kẹt xe nào. Ngày thường đoạn đường này phải di chuyển gần 1 giờ nhưng nay chỉ 20 phút. Sáng ngày đầu năm mới chạy xe máy trong trời se lạnh, không ùn xe, không còi bấm inh ỏi, cảm giác thật tuyệt vời”, anh Nguyễn ngụ quận 12 nói.

Trên các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm TP, chỉ lác đác một vài phương tiện công cộng lưu thông. Taxi cũng như ít "vội vã" lao ra đường đón khách như thường ngày, mà vẫn đậu ở các bãi xe.

Đặc biệt, tiết trời Sài Gòn sáng ngày đầu năm mới cũng “chiều” lòng người hơn, khi nhiệt độ chỉ khoảng 23 độ C, cái cảm giác se lạnh khiến nhiều người thích thú.

“Sáng chạy xe chậm dọc các con đường có hàng cây cổ thụ để tận hưởng cảm giác se lạnh và tận hưởng phố phường Sài Gòn không ùn xe, tắc đường”, anh Đặng Văn Toàn ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ.

img

Đường Cộng Hòa, con đường vốn dĩ kẹt xe “như cơm bữa” nhưng nay cũng chỉ có một vài phương tiện lưu thông

img

Mặt trời đã lên nhưng tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng rất vắng người

img

img

 Người Sài Gòn tập thể dục trong buổi sáng ngày đầu năm mới 2018

img

Đường Bà Huyện Thanh Quan sáng 1.1.2018.

img

Đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng không có cảnh các phương tiện chen chúc nối đuôi nhau di chuyển

img

img

Mới tối qua khu vực trung tâm quận 1 dòng người và phương tiện đông đặc nhưng sáng nay đã khác

img

 Công nhân làm sạch đường phố trong ngày đầu năm mới

img

 Không còn cảnh dòng người và xe cộ chen chúc nhau, vội vã đưa trẻ đến trường, đi làm, mưu sinh... nhịp sống chậm lại, thong dong hơn

img

img

 Người dân vui chơi, chụp ảnh và cho chim bồ câu ăn tại khu vực Nhà thờ Đức Bà

img

 Chim bồ câu tung bay trên bầu trời TP.HCM trong buổi sáng đầu năm mới

img

Tại các tuyến đường trung tâm thành phố nhiều cổng chào được dựng lên với dòng chữ “Chúc mừng năm mới 2018”.

Trẻ nhỏ khóc thét, leo lên xe cứu hoả thoát thân giữa biển người ở Hà Nội

Giữa “biển người” chen lấn, xô đây ở phố đi bộ hồ Gươm, nhiều trẻ nhỏ, người già khóc thét phải leo lên xe cứu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem