Phố thuốc bắc
-
Ngược với nhịp sống xô bồ, hiện đại của phố thị, sâu trong con ngõ nhỏ không tên trên phố Thuốc Bắc (Hà Nội) vẫn tồn tại một căn nhà chỉ rộng khoảng 2,5 mét vuông. 30 năm qua, đây là nơi sống và sinh hoạt của 2 cha con ông Chu Văn Cao.
-
30 năm qua, ông Chu Văn Cao (76 tuổi) cùng con trai sống trong căn nhà siêu nhỏ chỉ 2,5 m2 nằm sâu trong con ngõ 63, phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hầu hết sinh hoạt của hai bố con ông Cao đều diễn ra trong “chiếc hộp” rộng hơn 1 m, dài 2,5 m và cao 1,4 m.
-
Phố Lãn Ông còn có tên gọi khác là phố Phúc Kiến, là con phố chuyên buôn thuốc Bắc có từ lâu đời, trở thành thương hiệu thuốc Đông y nổi tiếng trong lòng người dân Thủ Đô.
-
Mới từ nửa đầu tháng 1 con đường Hải Thượng Lãn Ông đã phô phang sắc màu mà bao giờ cũng vượng nhất là màu đỏ - một biểu tượng cầu cho 'đỏ' công ăn việc làm quanh năm mới.