Phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1)

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 01/06/2022 13:38 PM (GMT+7)
Có nỗi đau nào hơn kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Trong mỗi gia đình có trẻ em bị đuối nước, bậc làm cha, làm mẹ chưa phút giây nào nguôi nỗi đau mất con.
Bình luận 0

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng 2.000 trẻ em tử vong mỗi năm. Loạt bài viết do báo điện Dân Việt thực hiện dưới đây hi vọng có thể đưa ra lời giải mang tính cốt lõi để phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Phòng chống đuối nước cho trẻ: Đại tang ngày Tết thiếu nhi

Đêm 31/5, khi nhiều nơi, trẻ em được tổ chức chương trình văn nghệ, phát quà vui Tết thiếu nhi, thì ở thôn Bình Mỹ (xã Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) lại là "đại tang". Không ai còn nghĩ đến chuyện vui chơi. Mọi người không ai bảo ai, từ người già đến trẻ em tập trung đến nhà 2 học sinh Hồ Hoàng D.(14 tuổi, học lớp 7, Trường Trần Hưng Đạo, thị trấn Cam Lộ) và em Dương Công V.(13 tuổi, học lớp 6, Trường TH và THCS Cam Tuyền) bị chết đuối vào 9h30 sáng cùng ngày để chia buồn, an ủi thân nhân, nước mắt hoà trong tiếng gào khóc.

Chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1984, mẹ em Dương Công V) ngất lên ngất xuống vì quá đau buồn.

Tìm lời giải phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1) - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ thăm, chia sẻ, an ủi thân nhân cháu V. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đến sáng nay (1/6), chị Huệ như phát điên, lúc khóc, lúc cười. Chốc lát, chị lại nhìn lên di ảnh con mà khóc than rằng: "Tết thiếu nhi đến rồi sao con lại ra đi. Về với mẹ con ơi, về với mẹ con ơi".

Người thân của V nói trong nước mắt: "Tết thiếu nhi, con cháu người ta nhận quà bánh, nghe nhạc vui tươi, còn con, cháu tôi nghe nhạc đám ma đây này, có ai thấu nỗi".

Tìm lời giải phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1) - Ảnh 2.

Chiều 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi, linh cữu cháu D sẽ đưa đưa ra nghĩa trang mai táng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cách nhà cháu V khoảng 100 mét là đám tang của cháu Hồ Hoàng D. Chị Phan Thị Anh, mẹ cháu V không còn khóc nỗi, chỉ nằm bệt giữa nhà, bên linh cửu con trai.

Chiều nay, trong ngày Tết thiếu nhi, linh cữu em D sẽ đưa được ra nghĩa trang mai táng. Chắc hẳn, không ai cầm được nước mắt tang thương.

Từ nay, 2 người mẹ ấy sẽ chẳng được thấy, được nghe tiếng con cười.

Gần 1 năm sau ngày 2 đứa con xấu số chết đuối, vợ chồng anh Đoàn Minh Luận và chị Nguyễn Thị Hằng (trú phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 18/7, hai chị em Đ.T.D.N (13 tuổi) và Đ.T.A.T (9 tuổi) cùng một bạn nam 7 tuổi đạp xe qua khu đô thị Võ Thị Sáu trên địa bàn thị xã để chơi. Khi đến nơi, cả ba dựng xe đạp ở bên đường rồi đi bộ lên bờ đê. Bất ngờ, T bị trượt chân ngã xuống kênh nước thuỷ lợi. Thấy em gặp nạn, N nhảy xuống nước để cứu. Tuy nhiên, cả hai bị nước cuốn trôi và chết đuối.

Người viết bài này vẫn còn nhớ lúc cháu T và N mất, ngồi trước di ảnh hai con thơ, vợ chồng chị Hằng như người mất trí, chỉ biết than khóc gọi tên con lẫn trong tiếng nấc của mọi người. Làm thợ đụng, chắt bóp mãi vợ chồng anh chị mới dành đủ tiền xây căn nhà mới, những mong cho con thơ nơi ở tốt hơn. Thế nhưng, nhà xây chưa xong hai con đã mất. Giá như các con chị biết bơi thì không phải chết – ai nhìn và biết sự việc đều cảm thán, xót thương như vậy.

Đã hơn 2 năm từ khi đứa con trai L.Q.H (SN 2006) chết đuối, chị Nguyễn Thị Hướng (SN 1967, trú thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị) vẫn còn quặn thắt nỗi nhớ con.

Tìm lời giải phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1) - Ảnh 3.

Mỗi lần nhắc đến con trai bị chết đuối, chị Nguyễn Thị Hướng (SN 1967, trú thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị) lại giàn giụa nước mắt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chiều tháng 2/2019, chị Hướng đang đi làm đồng thì người hàng xóm vội chạy đến báo tin con trai rơi xuống sông Vĩnh Định chết đuối. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, chị không dám tin, hai chân vội lao đến bờ sông. "Con ơi, tỉnh lại đi con" – chị Hướng ôm con vào lòng gào khóc, nỗi đau giằng xé tâm can, không ai cầm được nước mắt. Lúc ra đi, H mới học lớp 7.

Chiều hôm ấy, H xin mẹ đi tập văn nghệ. Nhưng sau đó, H cùng 4 người bạn rủ nhau dùng bè đi qua bên kia sông Vĩnh Định, đoạn sông thuộc thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Đại hái quả mâm xôi về ăn. Khi đến gần bờ, các em nhảy xuống sông để tắm, H không may đuối nước.

Nhìn xuống dưới bếp, chị Hướng bặm môi cố ngăn nước mắt rồi cho biết, H là đứa con ngoan mà chị hết mực yêu thương. Biết nhà nghèo, mẹ ngày đêm vất vả nên tuy nhỏ tuổi nhưng H không đi chơi mà thường phụ giúp mẹ việc nhà.

"Mùa đông, mẹ đi làm về là có ngay nồi nước nóng để tắm. Nó thương mẹ vậy đó. Con nhà nghèo nên chưa bao giờ nó xin mẹ tổ chức sinh nhật. Sau khi nó mất, anh trai nó mơ thấy em xin cái bánh sinh nhật nên mua, đặt lên bàn thờ" – nói đến đây chị Hướng khóc nức nở.

Chị Hướng nói rằng, nếu H biết bơi thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế.

Tháng 3/2020 là đại tang của người dân khu phố 2, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vì có đến 2 trẻ nhỏ chết đuối.

Ngồi trước bàn thờ con, anh Trần Xuân Đông (36 tuổi) buồn bã kể lại, chiều 11/3/2020, anh đang bốc xi măng thuê ở xã Hải Quy (Hải Lăng) thì bàng hoàng nghe người nhà báo tin con trai chết đuối.

Tìm lời giải phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1) - Ảnh 4.

Con trai anh Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú khu phố 2, phường 4, TP Đông Hà) bị chết đuối khi mới 9 tuổi. Ảnh: Ngọc Vũ

14h chiều hôm đó, đứa con trai xấu số của anh là T.B.Q (SN 2011, học lớp 3), N.V.M (SN 2009, học lớp 5, cùng Trường Tiểu học và THCS phường 4) và bạn bè đá bóng xong thì rủ nhau xuống hồ nước gần nhà để tắm.

Chẳng may, cả hai bị sụp xuống rãnh sâu. Người bạn đi cùng thấy nguy hiểm đã chạy về nhà gọi người ứng cứu nhưng không kịp. Hai em đã đuối nước tử vong.

"Thằng bé học giỏi, nhanh nhẹn ai cũng quý, nhưng nó đã bỏ tôi đi trước mất rồi. Giá như con tôi biết bơi thì đã không chết đuối" – nói rồi, anh Đông thắp lên bàn thờ con trai và thì thầm: "Ba xin lỗi con".

Phòng chống đuối nước cho trẻ: Học giỏi chỉ là một phần

Cho đến nay, người dân thôn Thuỷ Ba Đông, xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương sự ra đi quá đột ngột của hai học sinh lớp 9 trong thôn.

N.T.P, con trai của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thuý (38 tuổi), anh Nguyễn Văn Phương (42 tuổi) và T.T.T con trai anh Trần Thanh Minh (48 tuổi) - chị Võ Thị Lệ Thuỷ (47 tuổi) là bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa.

Tìm lời giải phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1) - Ảnh 5.

Chị Võ Thị Lệ Thuỷ (46 tuổi, trú thôn Thuỷ Ba Đông, xã Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị) có con trai chết đuối khi sắp vào lớp 10. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chiều 16/6/2021, em P và T cùng một số trẻ em đến khu vực hồ thủy lợi La Ngà (xã Vĩnh Thủy) để tắm. P và T không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu và chết đuối.

Chị Thuỷ cho biết, T là P cùng sinh năm 2006. Gia đình khó khăn, T hiểu chuyện nên luôn quan tâm giúp đỡ, đỡ đần cha mẹ.

Vợ chồng chị Thuỷ bận việc đồng áng cả ngày nên việc nhà giao cho con trai T.T.T lo liệu. T chẳng nề hà việc gì, từ trông em, giữ cháu cho đến giữa trưa nắng 40 độ C cùng mẹ phơi lúa thuê…

Còn P là cậu bé ngoan hiền, cao đến 1,72 mét, đánh bóng chuyền, chơi bóng đá đều giỏi. Cả hai là niềm hi vọng của gia đình.

"Khi mất đi con trai tôi mới nhận ra không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cho con học hành đàng hoàng, với mong muốn về sau có thể thành giáo sư, tiến sĩ hay chí ít cũng có chút thành tích… nhưng chừng đó là chưa đủ. Cái quan trọng nhất là phải cho con học cách bảo vệ tính mạng của mình. Riêng với gia đình tôi, để con không biết bơi là lỗi lầm quá lớn, không thể sửa chữa được" – chị Thuỷ tâm sự.

Lý giải câu nói trên, chị Thuỷ cho biết, ở quê, việc đồng áng, mưu sinh từ sáng tới tối không rảnh tay nên không có thời gian dạy bơi cho con. Chị đã từng nghĩ cho con đi học bơi nhưng bể bơi cách nhà quá xa không đi được. Lần lữa mãi cho đến ngày xảy ra chuyện đau lòng.

"Giá như có bể bơi, dạy bơi ngay trong trường học sẽ tốt cho các cháu hơn" – chị Thuỷ chép miệng.

Tìm lời giải phòng chống đuối nước cho trẻ em: Tết thiếu nhi, mẹ đưa con ra nghĩa trang (Bài 1) - Ảnh 6.

Bà Hoàng Thị Tuyết (71 tuổi) – bà nội của N.T.P (con anh Nguyễn Văn Phương, trú thôn Thuỷ Ba Đông, xã Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị) khóc kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Ảnh: Ngọc Vũ

Thắp cho cháu nén hương, bà Hoàng Thị Tuyết (71 tuổi) – bà nội của N.T.P (con anh Nguyễn Văn Phương) ngậm ngùi than rằng: "Chẳng ngờ đâu kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Cháu tôi mới chuẩn bị vào lớp 10 thôi, chua xót, đắng cay lắm. Nơi nó chìm xuống là vực sâu, bề rộng khoảng 3 mét thôi. Giá như nó biết bơi thì có thể tự cứu lấy mình. Đằng này, nó không biết bơi thì như hòn đá rớt xuống nước".

Theo số liệu được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố tại hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em" diễn ra vào sáng 15/12/2020, mỗi năm tại Việt Nam, có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Riêng với Quảng Trị, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ năm 2016 – 2020, trên địa bàn Quảng Trị đã xảy nhiều vụ đuối nước gây tử vong cho 63 trẻ em. Đây không chỉ là nỗi đau, mất mát của các gia đình có trẻ em tử vong, mà còn khiến toàn xã hội lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ em không biết bơi.

(Còn tiếp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem