Phóng viên Báo Dân Việt đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi"

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 26/02/2024 19:28 PM (GMT+7)
Chiều 26/2, Phóng viên Báo Dân Việt là một trong 7 tác giả đã đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" do Báo Người Lao Động tổ chức.
Bình luận 0

Chiều 26/2, tại trụ sở Báo Người Lao Động đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 2 và vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố cùng các tác giả.

Trước đó, từ tháng 3/2023, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi lần 2 nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thầm lặng, cao cả của đội ngũ y - bác sĩ trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phóng viên Báo Dân Việt đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi"- Ảnh 1.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Trải qua gần 1 năm, cuộc thi đã nhận được gần 200 tác phẩm tham dự từ các tác giả ở khắp mọi miền đất nước. Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 35 bài viết vào vòng sơ tuyển và đăng trên các phương tiện xuất bản. Từ các bài viết được chọn đăng, ban giám khảo tiếp tục chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Cơ cấu giải gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Bên cạnh việc trao giải cho các tác giả, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), Ban tổ chức cũng đã tri ân và vinh danh 2 cá nhân, 3 tập thể tiêu biểu trong ngành y tế. Họ là những người thật việc thật bước ra từ các trang viết của các tác phẩm dự thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần thứ 2 đã thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi của các cây bút chuyên và không chuyên khắp cả nước.

Phóng viên Báo Dân Việt đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi"- Ảnh 2.

PGS.TS Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa phải) và Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa trái) trao giải Nhất cho tác giả đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: BTC

Cuộc thi rất đặc biệt bởi đối tượng phản ánh là đội ngũ y - bác sĩ, những người để lại dấu ấn không thể nào quên đối với sinh mệnh của chính tác giả, người thân tác giả; hoặc có tác động, ảnh hưởng sâu sắc đối với bệnh nhân và cộng đồng. Chính vì vậy, hầu hết bài viết bên cạnh việc khắc họa chân dung và công việc hằng ngày của nhân vật qua sự quan sát trực tiếp của các tác giả; còn là cảm xúc, tình cảm, sự biết ơn đối với những tấm lòng "lương y như từ mẫu"; sự kiên trì và cống hiến thầm lặng; những khoảnh khắc cân não sinh tử để cứu sống, chữa lành và chăm sóc bệnh nhân...

"Dù mỗi bài viết kể về những hoàn cảnh, những địa điểm, những con người khác nhau nhưng đều là những cuộc gặp gỡ trong cảnh ngộ éo le vì chẳng may lâm vào bệnh tật. Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, phải chịu đựng những cơn đau hành hạ và có lúc chỉ còn hy vọng mong manh, các bệnh nhân đã may mắn gặp những bác sĩ, nhân viên y tế hết mình cứu chữa và hồi sinh cuộc đời họ", ông Tuân bày tỏ.

Phóng viên Báo Dân Việt đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi"- Ảnh 3.

Tác giả Nguyễn Định – Phóng viên Báo điện tử Dân Việt (ngoài cùng bìa phải) đã đạt giải khuyến khích với bài viết: "Tác phẩm "Nữ bác sĩ gần 20 năm gắn bó với bệnh nhân HIV/ AIDS". Ảnh: BTC

Các bài viết mô tả sinh động và chân thực trách nhiệm, tài năng, y đức của những "chiến binh blouse trắng" trong các bệnh viện, cơ sở y tế. Không chỉ chữa bệnh, họ còn ân cần quan tâm và giúp đỡ để người bệnh vượt qua nỗi sợ hãi về bệnh tật và sau điều trị, phẫu thuật. Đội ngũ y - bác sĩ còn miệt mài nghiên cứu, phát minh, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào công việc chuyên môn cũng như đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực kế thừa.

"Nhờ những bài viết gửi về tham dự cuộc thi, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn sự khắc nghiệt của nghề y, sự can trường và đức hy sinh của đội ngũ y - bác sĩ khi hằng ngày, hằng giờ dồn hết tâm, trí và lực cho sứ mệnh "cứu người", bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Xin cảm ơn các tác giả với sự trải nghiệm sâu sắc, cách thể hiện bài viết đa dạng, giàu cảm xúc và nhân văn, qua đó tái hiện hành trình cùng đội ngũ y - bác sĩ chiến đấu với bệnh tật, rất chân thực và cũng rất đẹp đẽ, giàu tình người, tình đời", ông Tuân cho hay.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự hoan nghênh đối với cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi" khi đã tôn vinh các cá nhân giỏi nghề, tâm huyết đến cộng đồng.

"Những trường hợp người thật, việc thật của cuộc thi là sự sáng tạo của Ban Tổ chức. Chương trình này giúp cho đội ngũ blouse trắng có thêm động lực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân", GS Thuấn chia sẻ.

Trong cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần này, tác giả Nguyễn Văn Định – Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đạt giải khuyến khích với bài viết: "Tác phẩm "Nữ bác sĩ gần 20 năm gắn bó với bệnh nhân HIV/ AIDS".

Đây là bài viết xúc động chia sẻ về những góc khuất trong công việc, cuộc sống và vượt lên cả tình yêu nghề nghiệp của những y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân HIV/ AIDS. Dù trải qua khó khăn, thử thách nhưng họ vẫn quyết tâm bám nghề bởi sau lưng họ còn có những bệnh nhân ngày ngày đang chờ đợi, chữa trị, giúp họ vươn lên trong cuộc sống…

Tiếp nối sự thành công đã đạt được và những giá trị hữu ích, lớn lao từ hai cuộc thi trước, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi", lần 3 năm 2024-2025, bắt đầu từ hôm nay (26/2/2024). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem