Phóng viên chiến trường
-
Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa nhiếp ảnh gia Nick Út và "Em bé Napalm" Phan Thị Kim Phúc đã diễn ra ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam tại Hà Nội tối ngày 31/10 nhân kỷ niệm 50 năm bức ảnh "Em bé Napalm" ra đời (1972-2022).
-
Dù được coi là loại vũ khí hiện đại, các phi công Kiev cho rằng những chiếc UAV Đại bàng xám MQ-1C mà Mỹ gửi đến Ukraine chứa đầy rủi ro trước hệ thống phòng không của Nga.
-
Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam 27/7, cùng xem lại những hình ảnh cảm động về người thương binh Việt Nam được ghi lại vào năm 1980 qua ống kính phóng viên chiến trường nổi tiếng Philip Jones Griffiths.
-
Khi nói tới “GP10” (Giải phóng - khóa phóng viên thứ 10 của TTXVN), nhiều người nhận diện được ngay là lớp phóng viên chiến trường, một trong những "thế hệ vàng," đã trở thành một danh hiệu...
-
Theo một khảo sát mới ở Anh, bức ảnh "Em bé Napalm" do nhiếp ảnh gia Nick Ut chụp năm 1972 được bình chọn là bức ảnh có sức ảnh hưởng nhất trong 50 năm qua.
-
Larry Burrows, phóng viên chiến trường người Anh, tác nghiệp tại Việt Nam từ năm 1963 tới khi tử nạn năm 1971. Những tác phẩm của ông luôn cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến.
-
Tháng 2.1979, sau khi ăn Tết Nguyên đán ở Hà Nội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường tạm biệt vợ và con trai 8 tuổi để quay trở lại mảnh đất biên giới Cao Bằng. Ông mua vé máy bay nhưng không thấy bán vé khứ hồi, việc này khiến ông linh cảm có thể sắp xảy ra cuộc chiến.
-
Ngã xuống ở tuổi 28 phơi phới thanh xuân, Nhà báo - Liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị cùng tấm gương ngời sáng.
-
Đối với người dân Sài Gòn ở trong thời chiến chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được buổi trưa ngày 30.4.1975 hào hùng mà oanh liệt đến vậy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về Sài Gòn trưa 30.4.1975 trong hồi ức phóng viên chiến trường nhé.
-
Năm 1970, một số sinh viên vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn và khoa sử Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội cùng một số anh chị sinh viên khoa văn - sử ra trường trước đó được Ban Tổ chức T.Ư chọn dự học khóa bồi dưỡng viết văn ở Hà Nội. Sau 4 tháng “học viết văn” chúng tôi lên Trường 105 ở Xuân Mai (Hoà Bình) huấn luyện như người lính mới nhập ngũ để chuẩn bị ra trận...