Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30-10, trong lúc lùa trâu qua sông Đập Hàn (gần cầu Đập Hàn), thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) anh Phạm Đình Quốc (27 tuổi) bất ngờ bị sụp lòng chảo trong tình trạng sắp chết đuối, nhưng được người dân cứu vớt kịp thời nên thoát chết.
Nỗ lực tìm kiếm xác trên sông Đập Hàn |
Nghe tin con trai bị ngã xuống sông, ông Phạm Đình Cư (53 tuổi, cha đẻ Quốc) mượn thuyền nan của người dân trong xóm chèo qua sông Đập Hàn để cứu con. Nhưng do nước chảy xiết nên mới chỉ qua được 2/3 con sông thì thuyền bị đánh úp, ông Cư bị nước cuốn trôi mất tích.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Huyện đội Đông Hòa, Chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ trưa ngày 31-10 mới tìm xác ông Cư đem về mai táng.
Phương Nam
Vui lòng nhập nội dung bình luận.