Preview phim
-
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 41, Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) bất bình vì Tả Vũ Lâm (Dịch Đại Thiên) làm lỡ dở việc thể hiện tình cảm với Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba).
-
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 40 như một tin vui dành cho những người yêu mến cặp đôi Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) – Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du).
-
Hạnh phúc trong tầm tay tập 35: Hoàng Cảnh Du đứng trước nguy cơ bị kẻ thù cướp mất Địch Lệ Nhiệt Ba
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 35, Tô Dữ Sơn (Hồ Binh) có nhiều cử chỉ, thái độ thể hiện sự quan tâm đến Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba). Nhiều người cho rằng anh ta đang ủ mưu cướp Chu Phóng từ Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). -
Hạnh phúc trong tầm tay tập 29: Hoàng Cảnh Du hành động mờ ám, nửa đêm đưa trai trẻ say khướt về nhà
Hành động chăm sóc cho Tả Vũ Lâm (Dịch Đại Thiên) khiến Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) bị chính em gái nghi ngờ về giới tính trong “Hạnh phúc trong tầm tay” tập 29. -
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 25 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, hứa hẹn một tập phim hấp dẫn nhưng không kém phần ngọt ngào của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du.
-
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 24, gia đình Chu Phóng - Địch Lệ Nhiệt Ba bị tình cũ dùng dao hăm dọa, Tống Lẫm - Hoàng Cảnh Du kịp thời xuất hiện tung cước, hạ gục gã đàn ông tồi.
-
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 23 khiến khán giả bật cười sảng khoái bởi màn trừng trị người yêu của Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) vì tội say xỉn, đột nhập vào nhà riêng.
-
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 22, khi Tả Vũ Lâm (Dịch Đại Thiên) buồn bã vì bị bạn gái giận, Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) liên tục diễn cảnh ngôn tình lãng mạn.
-
Trong "Hạnh phúc trong tầm tay" tập 16, Tống Lẫm - Hoàng Cảnh Du cảm thấy không thoải mái khi biết Chu Phóng - Địch Lệ Nhiệt Ba ăn cơm cùng một người đàn ông khác, đòi ra mắt gia đình bạn gái.
-
Hạnh phúc trong tầm tay tập 15, Tống Lẫm - Hoàng Cảnh Du trách móc Chu Phóng - Địch Lệ Nhiệt Ba không sửa soạn trang phục đẹp mắt khi gặp bạn trai. Cô nhiệt tình phân tích lý do và tiết lộ chiêu thức khiến anh phải mê đắm mà không cần mặc đẹp.