Quá khứ chuyên làm loạn của Mesut Ozil

Đông Hưng (theo Sky Sport) Thứ sáu, ngày 10/03/2017 13:30 PM (GMT+7)
Mesut Ozil không chỉ chểnh mảng tập luyện và thi đấu trong thời gian gần đây, mà còn công khai từ chối mức lương 200.000 bảng/tuần mà lãnh đạo Arsenal đề nghị. Rõ ràng, tiền vệ người Đức đang làm mình làm mẩy để đòi ra đi, giống những gì anh từng làm tại Real Madrid trước đây.
Bình luận 0

Theo thông tin từ tờ Daily Telegraph, Alexis Sanchez, Mesut Ozil và Alex Oxlade-Chamberlain là ba cầu thủ sẵn sàng rời khỏi Arsenal trong mùa Hè năm nay. Alexis Sanchez liên tục có những hành động phản kháng với HLV Arsene Wenger, thậm chí còn cười đùa khi Arsenal thảm bại, Alex Oxlade-Chamberlain cũng vừa bóng gió muốn tìm bến đỗ mới, còn Mesut Ozil tỏ ra chểnh mảng trong tập luyện và thi đấu.

img

Ozil đã chán ngán cuộc sống tại Arsenal. Ảnh: IT.

Không những vậy, mới đây Ozil còn công khai từ chối mức lương 200.000 bảng/tuần mà Ban lãnh đạo Arsenal đề nghị trong bản hợp đồng mới để tìm một bến đỗ giàu tham vọng hơn. Rõ ràng, một tiền vệ tài hoa như Ozil sẽ không thể ở lại một đội bóng luôn “bất lực” trong việc tìm kiếm danh hiệu. Những gì Ozil thể hiện thời gian qua rất giống với những gì anh từng làm tại Real Madrid trước khi chuyển sang khoác áo Arsenal với giá 47,5 triệu bảng vào hè 2013.

Thời điểm ấy, do những đòi hỏi quá lớn từ HLV Jose Mourinho, Ozil đã rất tức giận và quyết định sẽ ra đi.  Trong cuốn tự truyện mới đây, tiền vệ người Đức đã kể lại những va chạm nảy lửa giữa anh và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Cụ thể, trong một lần trao đổi giữa trận đấu, Mourinho yêu cầu Ozil phải tập trung và chơi đúng khả năng của mình, tiền vệ này cảm thấy bị chế giễu và lập tức bật lại.

“Cậu nghĩ hai đường chuyền đẹp mắt là đủ? Cậu cảm thấy mình quá cao sang để tranh chấp tay đôi với các đối thủ khác? Cậu nghĩ mình vẫn có thể làm tốt khi chỉ thi đấu với 50% khả năng à?” Ozil kể lại một lần bị ông thầy Mourinho mắng không tiếc lời trong giờ nghỉ trong cuốn tự truyện. “Nếu vậy thì ông tự xỏ giày vào mà đá,” Ozil bực bội ném thẳng chiếc áo của anh vào mặt Mourinho. “Của ông đấy, mặc vào và chiến đấu đi!”

Mourinho cũng không phải dạng vừa, ông quát thẳng vào mặt Ozil: “À, giờ thì mày bỏ cuộc rồi đúng không? Đúng là một thằng hèn!  Biến đi thằng trẻ ranh! Bọn tao không cần mày!” – Mourinho quát to trước khi Ozil quay lưng đi thẳng vào đường hầm...

Câu chuyện đã là quá khứ, nhưng nó lại cho thấy Ozil chẳng ngán làm loạn để đòi ra đi. Có lẽ, ngày ngôi sao người Đức này rời Emirates không còn xa, dù anh rất tôn trọng HLV Wenger.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem