Quận 5
-
Sắp tới, TP.HCM là địa phương duy nhất cả nước có 2 sở là Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch.
-
Tối qua (5.9), phố lồng đèn Lương Nhữ Học lâu đời nhất Sài Gòn, nườm nượp giới trẻ đến để chọn mua quà trung thu và hoà mình vào không gian cổ tích của Tết trăng.
-
Chỉ với vài trăm ngàn cho tới vài triệu, các loại cân đồng hồ, cân điện tử đã được phù phép theo ý chủ cân. Các lò “độ” cân sẵn sàng làm theo yêu cầu của khách hàng với dịch vụ nhanh gọn, tinh vi.
-
Bỏ ra từ 5-20 triệu đồng, một chiếc xe bình thường đã trở thành “chiến mã” cho các nài xe trong các cuộc “đi bão”. Độ xe không còn là điều lạ lẫm với những dân chơi liều lĩnh.
-
Ngày 7.7, TAND TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” với bị cáo Trần Viết Vinh, ngụ quận 5. Trước đó, TAND quận 5 xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vinh 3 năm 6 tháng tù giam vì tội danh kể trên.
-
Trưa nay (2.7), một vụ tự thiêu xảy ra tại khu vực hoa viên nằm trên trục đường Trần Phú - An Bình - Nguyễn Trãi, đối diện cổng Bệnh viện quân y 7A, gần nhà tang lễ An Bình (P.7, Q.5), khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
-
Chiều 18.4, Công an quận 8 cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Trịnh Hoàng Biển (SN 1990, trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.
-
Ngày 31.3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 5 cho biết, đơn vị vừa phá một số điểm cá độ bóng đá ăn tiền núp tại các quán cà phê trên địa bàn.
-
Ngày 27.3, Công an quận 5, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (SN 1977, tạm trú huyện Nhà Bè) về hành vi chiếm giữ trẻ em.
-
Bác sĩ Nguyễn Văn Trương – Giám đốc bệnh viện Hùng Vương - xác nhận vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc là có thật. Sau khi nhận được thông báo, bệnh viện đã đóng các cổng và truy tìm trẻ sơ sinh.