Chiều 18.3, Văn phòng Công an TP.HCM cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã nhận được báo cáo của Công an quận 5 về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Hùng Vương (số 128 đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5) vừa xảy ra vào đêm 17.3.
Bà Lê Thị Kim Dung (SN 1963, tạm
trú huyện Củ Chi, TP.HCM) - mẹ của sản phụ Nguyễn Thị Phương T (SN 1984) xác
nhận, 16h30 chiều 16.3 con bà đã sinh được một bé trai. Đến 0h20 rạng sáng 17.3
mẹ con chị T được chuyển xuống nằm ở giường bệnh ở hàng lang D2 của khoa hậu
sản.
Đến trưa 17.3, có 1 ngượi phụ nữ
lạ đến cạnh giường của chị T khen đứa bé dễ thương. Sau đó lân la đề nghị đưa cho bà Dung vài chục triệu đồng để đem cháu đi thì bà Dung thẳng thừng từ chối.
Từ trưa đến đêm 17.3, người phụ
nữ lạ cứ lảng vảng quanh khu vực hành lang D2 của khoa hậu sản bệnh viện Hùng
Vương. Đến khoảng 19h30 tối 17.3 khi mẹ con chị T ngủ, bà Dung đã xuống trước
cổng bệnh viện để mua cháo. Tuy nhiên, khi bà quay trở lại thì phát hiện cháu
bé đã biến mất. Bà Dung vội báo bảo vệ và Ban Giám đốc bệnh viện Hùng Vương.
Được biết sau khi vụ việc xảy ra,
Ban Giám đốc bệnh viện Hùng Vương đã chuyển chị T vào phòng A301 khoa hậu
sản dịch vụ và có bảo vệ túc trực thường xuyên, không cho tiếp xúc với báo chí.
Bác sĩ Nguyễn Văn Trương – Giám
đốc bệnh viện Hùng Vương - xác nhận vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc là có thật. Sau khi
nhận được thông báo, bệnh viện đã đóng các cổng và truy tìm trẻ sơ sinh.
Từ
trước đến nay, mỗi khi trẻ sơ sinh xuất viện sẽ được kiểm tra các giấy tờ như
giấy xuất viện, giấy chứng sinh và bấm lỗ. Sau sinh, sản phụ được lưu tại khoa
sinh khoảng 6 giờ, và việc thăm nuôi của người nhà được kiểm soát rất nghiêm
ngặt.
Hiện các cơ quan chức năng đã vào
cuộc điều tra, truy xét. Theo trình báo của bà Dung, nhân dạng người phụ nữ lạ
gạ gẫm mà bà nghi là người bắt cóc cháu của bà có dáng mập, cao khoảng 1m55, khuôn
mặt tròn, tóc nhuộm màu nâu ngà, nói giọng miền Nam.
Linh Đan (Linh Đan)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.