Quan liêu thương mại

Thứ bảy, ngày 10/03/2012 15:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2011 thế giới có 7 tỷ người. Đẻ ghê quá. Năm nay hơn rồi.
Bình luận 0

Cả CLB Gốc đa phì cười khi thấy hội viên mở đầu phiên "buôn chuyện" bằng chuyện sinh đẻ. Một ông lên tiếng:

- Có gì vui mà cười? Đông dân, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc đã cảnh báo nguy cơ thiếu lương thực, nhiều nước đang đói, tương lai còn đói. Đẻ phải đi đôi với làm lương thực.

- Các ông nói thế là xã hội phát triển theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa, quan trọng nhất vẫn là đẻ ít ăn nhiều à?

Lại một phen cười.

- Các bác ơi, cứ xoay quanh hạt lúa mãi làm gì. Làng ta đây nghề nông là chủ yếu, giờ mấy ai mặn mà với cây lúa lắm đâu. Người thành phố có nhà tháng ăn không hết yến gạo. Bên Ấn Độ người ta trồng nhiều (khoảng 35- 40%) khoai tây giống mới giàu protein, chỉ hầm khoai với tý bột canh Hải Châu, cho mấy lát hành hoa ăn như... ăn thịt (?).

- Đi đúng hướng đấy, Thái Lan xuất khẩu gạo nhiều hơn ta nhưng gạo họ giống mới, thơm ngon hơn, giá bán cao hơn.

- Thái Lan thì nói làm gì. Đâu chỉ "mạnh vì gạo", mỗi năm họ còn xuất khẩu gần 2 tỷ đô la trái cây nhiệt đới. Đi du lịch Thái thấy hai bên đường những "cánh đồng mẫu lớn" san sát, trông như khu công nghiệp sinh thái. Đẹp nhất là những vùng trồng cây ăn trái TháiGAP, ngoài chuyện nhà kính còn rất chú ý đến việc xua đuổi côn trùng. Những cánh đồng mờ mờ sương khói nhân tạo, đốt cái thảo dược, hoạt chất bay hơi khiến côn trùng sâu bọ sợ không dám đến...

- Sao họ không mua cái máy đuổi chuột, muỗi, kiến, gián như tivi ở ta ngày nào cũng quảng cáo. Ngôi nhà 500m2 chỉ cần một ổ cắm là lũ lĩ kéo nhau chạy trốn sạch.

- Họ cứ nói thế, khối người mua về chả ăn thua. Ấy là nói đến hoa quả Thái, chưa nói đến phong lan Thái xuất khẩu lớn nhất thế giới. Làm nông nghiệp có đầu tư lớn mới là làm. "Trông người lại ngẫm đến ta", làm ăn nhỏ lẻ nhìn mà thấy thương.

- Không nói xa xôi, đang mùa dịch, đài báo ngày nào cũng chĩa mũi dùi vào dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thế là Trung Quốc từ hôm 20.2.2012 đã cấm nhập khẩu sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam. Phen này các doanh nghiệp chăn nuôi có khi bại sản.

- Nghe có lý, nhưng nghe đi còn nghe lại, sao ngày nào cũng bắt giữ tiêu hủy hàng tấn thực phẩm bẩn, thối từ phía... Bắc vào Việt Nam?

- Gọi là thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ở xứ nào sang xứ ta, ai cũng biết từ lâu, sao cứ phủ lên một lớp sương mù như thế nhỉ? Phải chăng đó là kiểu quan liêu mới, quan liêu thương mại?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem