Quản trị kinh doanh
-
Tình cờ một lần tiếp đối tác từ Ấn Độ sang ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cước xơ dừa của gia đình, anh Nguyễn Sơn Tịnh (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được họ cho xem các video sản xuất sản phẩm từ mo cau. Từ đó, anh nảy ý tưởng khởi nghiệp với sản phẩm này ngay tại quê nhà.
-
Với làn sóng đầu tư vào nông nghiệp ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn, nhu cầu nhân lực quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến ngày càng lớn. Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh nông nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu này.
-
Được thành lập năm 1925, Đại học Claremont Graduate (Claremont Graduate University) là trường độc lập, tập trung hoàn toàn cho việc phục vụ nghiên cứu sau đại học với khoảng 2.000 sinh viên theo học.
-
Có lẽ do trượt đại học 3 năm, bầu Đức đồng cảm với người chưa có cơ hội ngồi trên giảng đường nên HAGL sẵn sàng tuyển người không bằng cấp, miễn là làm được việc.
-
“Bố mình đặt 2 bó hoa đẹp nhất cho bà và mẹ mình. Ngoài ra, bố còn giới thiệu đến các cô chú làm trong cùng cơ quan, chụp ảnh hoa mình bó đem đến chào hàng"
-
Trương Thu Hà (sinh năm 1991) đã khiến rất nhiều người phải chú ý đến mình về cả tài năng lẫn sắc đẹp của cô.
-
Mặc dù rất bận với công việc mưu sinh nhưng hàng tuần, chàng trai Nguyễn Văn Hoan (sinh 1990, sống tại Đà Nẵng) vẫn duy trì hai dự án của mình là: đọc sách đường phố miễn phí và dạy kỹ năng sống miễn phí.
-
Năm nay 81 tuổi, cụ ông Lê Phước Thiệt (sinh năm 1933, ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa đến Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) để đăng ký dự thi cao học. Được biết, cụ Thiệt từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ khi đã gần 70 tuổi.
-
Những hình ảnh của một sinh viên mặc trang phục tốt nghiệp cho con bú giữa chốn đông người đang được chia sẻ nhiều trên mạng.
-
Dù đạt 19,5 điểm khối A vào ngành Quản trị kinh doanh của HV Tài chính, nhưng Chim Sẻ Đi Nắng vẫn trượt đại học vì điểm chuẩn của ngành năm nay tăng lên 21.