Quảng Bình: 10 ngày 2 lần chạy lũ

Thứ hai, ngày 18/10/2010 07:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những người dân vùng rốn lũ Quảng Bình vừa chạy lũ trở về tay trắng nay lại đắng cay chạy cơn lũ mới...
Bình luận 0
img
Nhà dân ở trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng chìm trong nước.

Nỗi lo vỡ đập, sạt lở

Đến 15 giờ chiều hôm qua (17 -10), ở các xã vùng thấp trũng như vùng Nam huyện Quảng Trạch, vùng giữa huyện Lệ Thuỷ, 3 xã ven sông Son của huyện Bố Trạch, các xã ven sông Gianh của huyện Tuyên Hoá và đặc biệt là xã Tân Hoá (Minh Hoá) vẫn còn chìm trong nước lũ.

Trước đó, trong đêm 16 rạng sáng 17 – 10, khi từng cơn mưa lớn không ngừng đổ xuống, nước lũ lên nhanh chóng mặt thì hàng chục ngàn người dân vùng lũ Quảng Bình được lệnh phải một lần nữa kéo nhau đi trốn lũ.

Ông Trần Thanh Văn – Bí thư Huyện uỷ Bố Trạch cho biết, ông không thể chợp mắt mấy đêm liền. Mưa lớn không ngừng, nước lũ lên nhanh, phút chốc nhiều xã như Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, Bắc Trạch... chìm sâu trong lũ.

“Điều chúng tôi lo nhất là đập Vực Sanh có nguy cơ bị vỡ. Đây là đập thuỷ lợi (đập đất) có sức chứa 3,5 triệu m3 nước, được làm từ những năm 80 của thế kỷ trước, nên độ an toàn của đập không cao. Trong đêm chúng tôi buộc di dời khẩn cấp 400 hộ dân ở 2 xã Bắc Trạch và Hạ Trạch dưới chân đập đi tránh lũ” – ông Văn nói.

Theo Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Bình, đến 15 giờ chiều 17 -10, toàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn khoảng 55.000 ngôi nhà ngập sâu từ 1 - 2m. Nhiều xã như Tân Hoá (Minh Hoá), Liên Trạch (Bố Trạch) và vùng 3 bản đồng bào Rục ở xã Thượng Hoá (Minh Hoá)… vẫn còn bị cô lập. Hiện toàn tỉnh có 4 người chết.

Trong khi đó, tại các huyện Quảng Trạch và Lệ Thuỷ, lãnh đạo 2 huyện này cũng phải khẩn cấp di dời hàng ngàn hộ dân dưới 2 con đập Cẩm Ly (Lệ Thuỷ) và Trung Thuần (Quảng Trạch) đi trú ẩn vì lo sợ 2 con đập này sẽ vỡ do mưa lớn, lượng nước chứa trong hồ đã quá mức cho phép.

Mới chạy lũ trở về, người dân xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá (địa phương bị ngập sâu nhất trong cơn lũ trước) lại phải một lần nữa bồng bế nhau chạy lên hang đá, nơi cơn lũ trước họ đã trốn để chạy lũ. Mới 2 ngày trước thôi, Tân Hóa đã dần dựng lại từng căn nhà, thu vén lại đống hoang tàn sau lũ. Thế mà bao công sức của bộ đội, người dân chưa kịp ráo mồ hôi thì cơn mưa lũ mới lại ập về, một lần nữa cướp đi những gì còn sót lại của người dân Tân Hoá.

Ông Trương Văn Ninh (xóm 1, thôn Cổ Liêm) nhờ các chiến sỹ bộ đội giúp đỡ vừa mới dựng lại được căn nhà trong trận lũ trước bị cuốn trôi. Chưa kịp ở lại thì cơn lũ mới ập về. Cả nhà ông Ninh gồm 5 con người tội nghiệp lại một lần nữa bồng bế nhau chạy vào lèn đá tránh lũ trong sự hốt hoảng, bần thần.

Ông Cao Thanh Bình – Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hoá - nghẹn ngào: “Chưa có năm nào như năm nay, mới chưa đầy 10 ngày mà người dân nghèo chúng tôi phải 2 lần chạy lũ. Hậu quả cơn lũ trước chưa khắc phục xong thì cơn lũ mới lại dồn về, chúng tôi tay trắng lại hoàn trắng tay rồi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem