Quảng Bình: Hai ông cháu đánh cá cứu mạng hơn 100 người trong lũ dữ

Trung Thuần Thứ năm, ngày 29/10/2020 12:19 PM (GMT+7)
Ông Võ Văn Bình (thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cùng cháu ngoại Võ Nhật Thanh (14 tuổi) bất chấp nguy hiểm, lái đò lao vào dòng lũ chảy xiết, cứu sống 100 người dân. Khi trở về, con đò bị sóng đánh dập nát và ông may mắn thoát chết.
Bình luận 0

Thiên tai ập đến bất ngờ

Trận lũ lịch sử vừa qua đã khiến thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh ngập sâu, có nơi tới 4-5m.

Bất chấp hiểm nguy, ông Võ Văn Bình (67 tuổi) và cháu ngoại Võ Nhật Thanh (mới 14 tuổi) cùng trú tại thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh lái đò vào dòng lũ dữ đến những gia đình đang kêu cứu trong thôn. Hơn 100 người dân kẹt trong lũ được hai ông cháu đưa đến nơi an toàn.

Cụ ông lái đò cứu 100 người trong trận “đại hồng thủy” ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Bình (thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bên con đò đã bị lũ dữ đánh gãy, hư hỏng sau khi cứu sống 100 người dân. Ảnh: PV

Ông Bình nhớ lại: "Lũ lên nhanh làm nhiều người không xoay trở kịp, con gái tôi đã lên Facebook đăng thông tin ai cần giúp đỡ hoặc cứu hộ thì liên hệ tôi và kèm số điện thoại. Ngay sau đó, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại cầu cứu. Hai ông cháu lật đật lên đò, chẳng kịp thu dọn đồ đạc, đến nơi có những tiếng gọi cầu cứu".

Nhớ lại những lần thoát chết thần kỳ trong lũ dữ, ông Bình kể lại: "Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến không ít lần thuyền của tôi va phải công trình, nhà cửa của người dân ở phía dưới nước. Lúc đó, tôi cầm lái, thằng Thanh ngồi trước mũi thuyền quan sát để tránh chướng ngại vật, đồng thời quan sát có ai cần cứu trợ hay không".

Ông Võ Văn Bình, thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình chèo đò cứu 100 người giữa dòng lũ dữ.

Nước lũ lên nhanh, kèm theo mưa to gió lớn, mặc cho căn nhà của mình để dòng lũ cuốn hết tài sản, ông Bình và cháu lao mình vào dòng nước lũ để cứu dân.

"Lúc đầu em cũng thấy sợ, nhưng thấy bà con đang trong nguy hiểm nên em quyết định cùng ông đi cứu mọi người. Cả ngày hai ông cháu nhận được rất nhiều cuộc gọi kêu cứu từ người dân, không kịp ăn uống gì cả. Không kể ngày hay đêm, cứ nhận được cuộc gọi là hai ông cháu lại nổ máy đi. Hai ông cháu phải ngủ trên đò vì nhà bị ngập, quần áo ướt hết cũng không có để thay" - em Võ Nhật Thanh (cháu ngoại ông Bình) nhớ lại.

Cụ ông lái đò cứu 100 người trong trận “đại hồng thủy” ở Quảng Bình - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Bình "người hùng chân đất" cứu 100 người trong lũ dữ Quảng Bình. Ảnh: PV

Ông Bình nhớ lại giây phút sinh tử, trên đường đi tiếp nhiên liệu phục vụ cho công tác cứu trợ, thuyền không may gặp dòng nước xoáy, đò nhanh chóng bị dòng lũ nhấn chìm. May mắn lúc đó có nhiều người trên bờ nhảy xuống kéo hai ông cháu lên, không thì tính mạng hai ông cháu cũng không còn.

Bà Nguyễn Thị Hiền (hàng xóm ông Bình), thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: "Ông Bình thường xuyên giúp đỡ mọi người khi họ cần. Cháu Thanh sống với ông rất ngoan và chăm chỉ. Hoàn cảnh ông ngoại khó khăn nên cháu Thanh phải bỏ học sớm để phụ giúp công việc cho ông".

"Làm ơn không cần báo đáp"

Vợ ông Bình bỏ đi sau một biến cố, con gái đứt gánh giữa đường bỏ nhà đi làm ăn xa, gửi cháu Thanh cho ông Bình nuôi. Cuộc sống hai ông cháu qua ngày bằng nghề sông nước.

Cụ ông lái đò cứu 100 người trong trận “đại hồng thủy” ở Quảng Bình - Ảnh 4.

Hai ông cháu ông Võ Văn Bình và cháu ngoại Võ Nhật Thanh dọn dẹp nhà cửa sau trận "đại hồng thủy" càn quét. Ảnh: PV

Do hoàn cảnh gia đình khó nên em Võ Thanh Nhật phải nghỉ học năm lớp 6 để theo ông kiếm sống bằng nghề đò ngang chở khách và hàng hóa qua sông Long Đại, đoạn qua xã Hiền Ninh.

Cụ ông lái đò cứu 100 người trong trận “đại hồng thủy” ở Quảng Bình - Ảnh 5.

Trận lũ lịch sử đã quét sạch tài sản trong căn nhà của hai ông cháu. Ảnh: PV

"Rất nhiều người ngỏ ý muốn tôi nhận tiền vì tôi đã giúp đỡ họ, nhưng tôi không nhận bất cứ đồng nào của bà con. Trong lúc lũ lụt như vậy tôi đâu thể ngửa tay nhận tiền bà con, ai cũng khó khăn, ai cũng cần sự giúp đỡ, tôi giúp được gì thì tôi giúp" – ông Bình cho hay.

Hàng xóm với ông Bình cho biết ông là người hòa đồng, hiền lành, được mọi người yêu quý. Ông Bình thường sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Cụ ông lái đò cứu 100 người trong trận “đại hồng thủy” ở Quảng Bình - Ảnh 6.

Tài sản, quần áo... bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Hoài (người được ông Bình cứu) chia sẻ: "Nước lũ lên nhanh gia đình tôi trở tay không kịp. Gia đình có 5 người, 2 trẻ nhỏ và 1 người già. Đang kêu cứu thì ông Bình xuất hiện đưa gia đình tôi đến nơi an toàn".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Lai - Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh, cho biết: "Đây là đợt lũ lịch sử từ trước tới nay, nước lên rất nhanh, toàn xã ngập chìm trong biển nước. Bất chấp nguy hiểm, ông Võ Văn Bình và cháu Võ Nhật Thanh lái đò cứu bà con đang kẹt lũ. Đảng ủy, chính quyền xã Hiền Ninh hoan nghênh tinh thần "tương thân tương ái", hết mình vì đồng bào của ông Võ Văn Bình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem