Được biết tới với biệt danh là quan tham “ba mê”, mê tiền, mê sắc và mê tín, quan tham này từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc vì quỳ lạy thầy cúng giữa chốn đông người.
Với lối thiết kế độc đáo và ấm cúng, xen giữa những ngôi nhà cổ kính từ thời phong kiến, ngôi nhà này không chỉ là một nơi sinh sống mà nơi đây còn là nơi chứa đựng giá trị tinh thần và ước mơ của các thành viên trong gia đình.
Do không nhận được chỉ thị từ trung ương nên Hồng Học Trí và Diệp Kiếm Anh không dám ra lệnh đưa máy bay chiến đấu ép hạ cạnh hoặc bắn hạ máy bay chở Tưởng Giới Thạch từ Thành Đô qua Quảng Châu để tới Đài Loan.