Quảng Ngãi: Cả làng kéo nhau ra rừng dương trốn nắng

Công Xuân Thứ năm, ngày 04/06/2015 20:42 PM (GMT+7)
Để tránh cái nắng nóng như "thiêu như đốt", người dân ở thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức kéo nhau ra rừng dương ở gần đó che bạt, cột võng để ngủ, nghỉ.
Bình luận 0

Đã nhiều năm qua, khu vực rừng dương phòng hộ ven biển của xã Đức Lợi đi qua thôn Kỳ Tân đã trở thành nơi trốn nắng nóng của các gia đình nơi đây.

Theo đó cứ vào mỗi buổi trưa hè, sau khi ăn cơm xong đến tầm 10-11 giờ, hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi, nhiều nhất là người già, trẻ em và phụ nữ, kéo nhau mang theo bạt ni lông, mền... để làm mái che và chiếc võng làm chỗ nằm... ra cột để nghỉ ngơi.

img

Người dân căng bạt, cột võng trong rừng dương để trốn nắng

Dưới bóng mát của cây và gió biển lồng lộng từ ngoài khơi thổi vào mát rượi, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng vô tư say giấc nồng, như thể nắng nóng chưa bao giờ hiện hữu trên đời.

Bác Nguyễn Thị Minh (64 tuổi), cho biết: Do khu vực dân cư này nằm trên bãi cát, nên cứ đến mùa hè nắng nóng không chịu nổi. Riêng đợt nắng vừa rồi, có lúc nhiệt độ lên đến gần 40 độ; nếu không nhờ có rừng dương này, có lẽ rất nhiều người, đặc biệt là số người già ở Kỳ Tân phải vào viện, thậm chí mất mạng vì không chịu nổi cái nóng.

Một số hình ảnh tại rừng dương phòng hộ ở Quảng Ngãi:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem