Quảng Ngãi: Lũ cuốn phăng làng chài ra biển

Thứ hai, ngày 15/11/2010 16:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hàng chục ngôi nhà của người dân làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, đã bị nước lũ làm sập, cuốn trôi ra biển. Hàng chục ngôi nhà khác đứng trước nguy cơ sụp bất cứ lúc nào.
Bình luận 0

Cơn mưa lũ kéo tới vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14-11.

Anh Đỗ Hùng Vương, 32 tuổi, thẫn thờ: "Nhà mới làm chưa được một năm, giờ sập rồi. Cả tấn lưới còn trong nhà nhưng không dám vào lấy. Vì vách còn lại đã nghiêng nghiêng như người say rượu, không biết sụp ngã lúc nào".

Được biết trong cơn bão số 9 năm 2009, chiếc tàu 60 CV mà anh Vương chung vốn với cha ruột cũng bị sóng cuốn phăng đâu mất.

Còn năm nay, căn nhà sập và cả cái thuyền thúng hàng ngày anh dùng để mưu sinh trên biển cũng bị lũ cuốn đi.

"Gần trọn cuộc đời sống ở mảnh đất này, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lũ nào khủng khiến như lần vừa rồi", cụ Lê Đình Quí, 78 tuổi, nén tiếng thở dài.

Tan hoang, đổ nát là tất cả những gì mà chúng tôi chứng kiến và ghi nhận lại được ở làng chài này vào trưa 15-11.

img
Làng chài Phước Thiện tan hoang như vừa bị dội bom. 
img
Anh Đỗ Văn Vương (32 tuổi), thẫn thờ bên ngôi nhà giờ chỉ còn lại hai tấm vách. 
img
Mặt đường bị trôi tạo thành hố, người dân phải bắc thang để vào nhà. 
img
Bộ đội đang giúp dân làm bờ chắn tạm.
img
Người dân nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong đống đổ nát.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem