Quảng Trị: Đám cháy thiêu rụi cửa hàng tạp hóa, sổ ghi nợ biến thành tro

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 06/12/2022 10:39 AM (GMT+7)
Toàn bộ hàng hoá vừa nhập về để bán Tết Nguyên đán 2023, sổ sách mua bán, ghi nợ đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Bình luận 0

Sáng 6/12, Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa dập tắt vụ cháy cửa hàng tạp hoá ở huyện Gio Linh.

Quảng Trị: Cháy cửa hàng tạp hoá, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng tạp hoá ở thị trấn Cửa Việt. Ảnh: Văn Anh

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện cửa hàng tạp hóa Sáu Bé tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do bà Mai Thị Lan (47 tuổi) làm chủ phát hỏa và bốc cháy dữ dội.

Người dân địa phương đã báo cơ quan chức năng, đồng thời sử dụng xô, chậu để lấy nước dập lửa.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (BĐBP Quảng Trị) - đơn vị đóng trên địa bàn cùng với lực lượng chức năng tại địa phương nhanh chóng cử cán bộ có mặt để tham gia dập lửa. Tuy nhiên, với vật liệu dễ bắt lửa nên rất khó khống chế. Sau khi tiếp nhận thông tin, khoảng hơn 7h các cán bộ chiến sĩ Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng xe chuyên dụng đến hiện trường để tham gia dập lửa. Đám cháy cơ bản được khống chế vào lúc 8h15.

Quảng Trị: Cháy cửa hàng tạp hoá, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cửa hàng tạp hoá đã bị thiêu rụi. Ảnh: Văn Anh

Vụ hỏa hoạn khiến các vật dụng trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại đang được thống kê, bước đầu không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, thiệt hại của vụ cháy ước tính hơn 300 triệu đồng, cùng sổ sách mua bán, ghi nợ bị thiêu rụi.

Bà Mai Thị Lan, chủ cửa hàng tạp hoá bị cháy cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, bà chở con đi học, còn chồng ở nhà. Cửa hàng của bà Lan chủ yếu bán các mặt hàng như bia, rượu, nước giải khát, áo quần, giày dép, mỹ phẩm và thực phẩm. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình chắt bóp nhiều năm mới xây dựng được.

"Cửa hàng bị cháy, nguồn thu nhập chính đã mất, hàng bán Tết không còn, giờ đây gia đình tôi không biết tính sao" - bà Lan nói trong tiếng nấc.

Cửa hàng được lắp cửa cuốn nên người dân phải phá cửa, sau đó mới có thể cùng dập lửa nhưng rất khó khăn. Clip: N.V


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem