Quật ngã Italia, Tây Ban Nha vô địch Euro 2012

Thứ hai, ngày 02/07/2012 04:18 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu không quá áp đảo nhưng Tây Ban Nha vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ kỵ rơ là Italia với tỷ số đậm đà 4-0 để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

Tây Ban Nha: Iker Casillas; Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jorrdi Alba; Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi; David Silva, Andres Iniesta, Cesc Fabregas.

Italia: Gianluigi Buffon; Ignazio Abate, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio, Riccardo Montolivo; Antonio Cassano, Mario Balotelli.

Khởi đầu trận đấu, cả đôi bên đều nhập cuộc khá thận trọng. Phút thứ 6, Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m nhưng cú đá của Sergio Ramos lại đi thiếu chính xác. Ngay sau đó, Iniesta có pha đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang cho David Silva, song Chiellini đã kịp cắt bóng.

Sau ít phút thăm dò, Tây Ban Nha đã chủ động tăng tốc và tạo ra thế trận áp đảo. Phút thứ 10, Fabregas có pha nhả bóng vừa tầm cho Xavi băng vào sút bóng đi vọt xà ngang. Tới phút 14, Iniesta chuyền bóng cho Fabregas xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Italia tạo điều kiện cho David Silva băng vào đánh đầu tung lưới Buffon, khai thông bế tắc cho La Roja.

img
 

Sớm bị dẫn bàn trước, Italia buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 17, Pirlo có pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt góc bên cánh trái buộc Casillas phải đẩy bóng giải nguy. Đang bị dẫn trước, Azzurri lại tiếp tục gặp bất lợi khi Chiellini dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Federico Balzaretti.

Trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của hàng thủ Tây Ban Nha, Italia đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Phút 27, Balzaretti thực hiện đường lật cánh vào trong vòng cấm cho Balotelli nhưng Casillas đã rất nhanh băng ra đẩy bóng. Ít phút sau, Cassano đi bóng loại bỏ Arbeloa rồi tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của Casillas.

Hơn nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua nhưng Italia vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Tây Ban Nha. Phút 33, Marchisio tung ra cú sút xa căng như búa bổ buộc Casillas phải đổ người cản phá.

Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, Italia đã tiếp tục phải đón nhận bàn thua ở phút 41. Nhận đường chọc khe thông minh của Xavi, Jordi Alba băng lên xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Buffon, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Không lâu sau, Montolivo tung cú sút xa uy lực khiến Casillas phải đấm bóng giải nguy.

img
 

Sang hiệp hai, HLV Cesare Prandelli đã quyết định tung tiền đạo Antonio Di Natale vào sân thay Cassano. Vừa vào sân, Di Natale đã bật cao đánh đầu sau quả tạt cánh của Abate nhưng bóng đi vọt xà. Ngay sau đó, Tây Ban Nha cũng đáp trả bằng cú dứt điểm đi chệch cột dọc của Fabregas.

Phút 51, Pirlo chuyền bóng như đặt cho Di Natale ở tư thế khá trống trải trong vòng cấm nhưng cú đá của lão tướng này lại quá hiền và không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Iker Casillas.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ hai, Italia chỉ còn lại 10 người trên sân khi Thiago Motta dính chấn thương trong khi đội quân áo Thiên Thanh đã hết quyền thay người. Với việc thi đấu thiếu người, Italia đã hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha.

Phút 83, cầu thủ vừa vào sân thay người là Torres nhận đường chuyền của Xavi trước khi đặt lòng hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Tới phút 88, Torres lại kiến tạo cơ hội cho người đồng đội vừa vào sân thay người là Juan Mata lập công ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho Tây Ban Nha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem