Quế Ngọc Hải trở lại, SLNA quật ngã ĐKVĐ B.Bình Dương

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 10/03/2016 19:22 PM (GMT+7)
Trở lại sau án “treo giò” nửa năm, Quế Ngọc Hải đã tỏa sáng trong một vai diễn rất mới ở vị trí tiền vệ trung tâm, biến “dàn sao” của những nhà ĐKVĐ B.Bình Dương thành những “chàng hề”…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

B.Bình Dương: Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Văn Hoàn, Đình Luật, Đặng Robert, Xuân Thành; tiền vệ Quang Vinh, Tấn Tài, Trọng Huy, Anh Đức; tiền đạo Nsi, Henry.

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng, Minh Đức, Văn Khánh, Mạnh Hùng; tiền vệ Văn Vinh, Ngọc Hải, Ngọc Toàn, Phi Sơn; tiền đạo Odat, Salia.

Khoảng 7.000 CĐV xứ Nghệ “phủ vàng” hai khán đài C, D sân Gò Đậu chiều nay đã không phải thất vọng khi có dịp chứng kiến chiến thắng đầu tiên của SLNA ở V.League 2016. Suốt 90 phút, họ tha hồ hò hát, hô vang hai tiếng “Nghệ An”. Một nhóm CĐV B.Bình Dương có mặt trên sân như bị lọt thỏm trong bầu không khí ấy, và ai đó trong số họ có cảm giác mình đang ngồi ở sân Vinh cũng chẳng có gì lạ!

img

Quế Ngọc Hải trở lại ấn tượng trong chiến thắng đầu tiên của SLNA tại V.League 2016 trên sân Bình Dương. Ảnh: I.T.

Thực tế, SLNA chiều nay không có gì quá xuất sắc. Hàng thủ của họ vẫn chệch choạc mà cụ thể là tình huống để Nsi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương phút 62. Nhưng đội bóng xứ Nghệ đúng là đã mạnh mẽ hơn nhiều so với chính mình ở 3 vòng đấu trước đó. Trở lại trong vai trò tiền vệ trung tâm, Quế Ngọc Hải đã làm người hâm mộ quê hương quên đi sự thiếu vắng của những Quang Tình, Hoàng Thịnh đã chia tay SLNA để tìm tới những “miền đất hứa”.

Không chỉ nổi bật với đường chuyền khe tinh tế cho Odah Onoriode Marshal ghi bàn mở tỷ số ở phút 42, sự chắc chắn, bản lĩnh của Ngọc Hải còn nổi bật trong nhiệm vụ đánh chặn từ xa, giảm tải sức ép cho hàng thủ SLNA trước sự vùng dậy mạnh mẽ của B.Bình Dương trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 2, trước khi Odah Onoriode Marshal hoàn thành cú đúp ở phút 75 ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Chiều nay, HLV Hữu Thắng có mặt trên sân Gò Đậu dự khán và chắc hẳn ông rất vui với niềm vui chung của đội bóng quê hương. Nếu không thể gọi Ngọc Hải lên đội tuyển trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam vốn sẽ chính thức công bố chiều 11.3, thì Hữu Thắng cũng có thêm niềm tin về cậu học trò cưng của mình đã sẵn sàng trở lại!

Chiều nay, có thể hiểu niềm vui của các CĐV, cầu thủ xứ Nghệ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Họ ôm chặt lấy nhau, tay bắt mặt mừng như vừa thắng một trận chung kết thực sự.

Giờ thì những ai yêu đội bóng xứ Nghệ đã có dịp thở phào nhẹ nhõm bởi cuối cùng sức ép đã tạm qua. Nhưng nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra trên sân Bình Dương chiều nay thì còn đó rất nhiều nỗi lo. Đừng ai quên, B.Bình Dương không có lực lượng mạnh nhất khi tiếp SLNA. Một đội hình không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Moses vì chấn thương. Tiền vệ Trọng Hoàng (chấn thương) và Lê Công Vinh (lý do “tế nhị”) cùng trưởng thành từ “lò” xứ Nghệ cũng không được đăng ký thi đấu. Thêm nữa, 2 bàn thua của B.Bình Dương đều có “dấu ấn” từ những sai lầm, sự thiếu quyết đoán, thiếu tỉnh táo của trung vệ Đình Luật từng có thời gian khởi nghiệp trong màu áo Quân khu 4 ở V.League và chẳng xa lạ gì SLNA!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem