Quế Ngọc Hải làm gì trong 6 tháng bị "treo giò"?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 10/03/2016 10:00 AM (GMT+7)
Không quá hồi hởi, vồn vã khi đón nhận thông tin mình được giảm án kỷ luật, Quế Ngọc Hải tâm sự với Dân Việt: "Dù rất khó khăn nhưng thời gian qua, tôi cố gắng tìm cho mình sự cân bằng. Tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, như khi tôi chưa từng nhận án phạt ấy..."
Bình luận 0

Nói thì có vẻ "tỉnh bơ" như vậy nhưng ai cũng có thể hiểu được cảm xúc thăng-trầm mà Ngọc Hải - một cầu thủ trẻ mới bước sang tuổi 23 phải trải qua trong khoảng nửa năm qua. Từ một tài năng trẻ đầy tiềm năng, từ một cái tên tưởng như không thể thiếu trong đội hình U23 và ĐTQG dưới thời HLV Miura, Ngọc Hải phải cam phận "ngồi chơi xơi nước". Cảm giác mệt mỏi đến thế nào khi chứng kiến đội U23 thi đấu không thành công tại VCK U23 châu Á và tiếp đến, đội bóng quê hương SLNA chưa biết thắng ở V.League 2016 (2 thua, 1 hòa).

img

Quế Ngọc Hải sẽ trở lại vững vàng ở cuộc đọ sức với chủ nhà Bình Dương chiều 10.3. Ảnh: I.T.

Trưa 9.3, Ngọc Hải và SLNA đã có mặt tại Bình Dương và sẽ ra sân tập luyện ngay trong buổi chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận thư hùng với đội chủ nhà chiều 10.3. Khi Dân Việt đặt câu hỏi trong suốt gần 6 tháng qua, Hải làm gì cho vơi bớt nỗi buồn phải xa sân cỏ, Hải nói: "Tôi vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Vẫn tập trung, tập luyện cùng đội, vẫn điểm danh lúc 22 giờ hàng ngày thật đúng giờ. Tôi cố gắng tạo cho mình cảm giác bình thường, và tin, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Mỗi khi có dịp, tôi lại đi uống cafe trò chuyện cùng bạn bè thân thiết. Tôi cũng tranh thủ về qua gia đình để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và muốn những người thân của mình yên tâm rằng tôi vẫn ổn, tập luyện tốt, sẵn sàng cho ngày trở lại".

 Và giờ thì mọi thứ cũng đã qua rồi và tương lai phía trước đang mở rộng với Ngọc Hải. Bản thân người viết chỉ muốn nhắn nhủ tới Hải vài dòng và cũng là niềm tin, sự gửi gắm, mong rằng người hâm mộ cả nước sẽ mở rộng vòng tay đón Hải trong ngày trở lại: "Đời người, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Đời cầu thủ đối diện với vô vàn trận đấu mà mỗi khoảnh khắc trên sân, mỗi quyết định đưa ra khi tranh chấp bóng đôi khi chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vậy nên, tôi chẳng ngạc nhiên khi Quế Ngọc Hải mắc sai lầm với Anh Khoa. Tôi chỉ ngạc nhiên bởi cách ứng xử của cậu ta sau sai lầm ấy. Bị dư luận phản ứng dữ dội, Hải không một chút thanh minh mà chỉ nói lên tiếng nói từ trái tim, "xin lỗi" và "xin lỗi"...  Giờ thì Hải đã trở lại, bắt đầu từ chuyến làm khách của Bình Dương chiều 10.3. Hãy chứng minh mình đã trưởng thành hơn xưa, Hải nhé!”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem