• Chiếc vỏ bình trà giữ ấm bằng trái dừa, xưa là vật dụng gắn bó lâu đời với người dân miền Tây Nam bộ trong những năm khốn khó. Nay, kinh tế phát triển, đời sống vật chất được đầy đủ hơn, chiếc bình thủy đẹp đẽ, đắt tiền đã thay thế hẳn chiếc vỏ bình trà bằng trái dừa. Bỗng, một hôm…
  • Không dung hòa được chuyện “Tết nhà nội, Tết nhà ngoại”, có những cặp vợ chồng đã “phát động chiến tranh lạnh” khiến cho cả nhà mất Tết.
  • Bạn Thỏ hàng xóm, chỉ hơn con vài tháng mà nói như khướu, còn biết hát, biết đọc thơ nữa chứ, ông bà nội thấy vậy lại càng sốt ruột: “hay là mang nó đi khám đi con”.
  • Thiên nhiên xứ nhiệt đới đã ban tặng cho mỗi miền quê những loài hoa thơm quả ngọt. Và cứ như thế, mỗi mùa mỗi loài hoa quả khác nhau làm nên sự thảo thơm, ngọt bùi nơi miền thôn dã.
  • Chỉ mới 4 tuổi nhưng con trai của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô la đã có những chuyến đi chơi từ những địa điểm trong nước cho tới xuất ngoại.
  • Hồi còn đi học, cứ đến mùa Hè là ba má cho tôi về quê nội chơi. Những ngày này, các anh chị em họ của tôi cũng quây quần về đây, nên nhà nội chộn rộn hẳn lên.
  • Nhật Tân vốn nổi tiếng là vùng trồng hoa đào, hoa cúc và ở ngay bờ bãi ven sông Hồng. Tết này về quê nội, bé mê mẩn cả ngày trên đồng hoa và mơ ước khi lớn, sẽ làm nghề trồng hoa giống nội.
  • 13g chiều nay, Mạc Hồng Quân đã có mặt ở "đại bản doanh" của tuyển Việt Nam--khách sạn La Thành (Hà Nội). Anh là một trong số những tuyển thủ lên hội quân sớm nhất của đội tuyển.
  • Chị Hà còn cho biết, mỗi một đợt, mái tóc chị lại có những hình dạng khác nhau. Trước đây thì kết thành hình con cá, sau đó là con rồng, con rắn và tới thời điểm hiện tại thì là hình thù giống với con sư tử.
  • (Dân Việt) - Festival Truyện tranh lần thứ III do NXB Kim Đồng và phái đoàn Wallonie- Bruxelles (Bỉ) tổ chức sẽ diễn ra từ 1 đến 10.6 tại Hà Nội.