Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 02/09/2023 09:30 AM (GMT+7)
Chỉ trong 3 ngày 25-27/2/1979 tại Chiến tranh biên giới phía Bắc, nhờ sự mưu trí, anh dũng cùng việc sử dụng 5 loại vũ khí, người lính Kiều Xuân Thành đã tiêu diệt 161 tên địch, được kết nạp Đảng viên ngay tại trận địa và được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND khi mới 25 tuổi.
Bình luận 0

Người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày

Một ngày cuối tháng 8, AHLLVTND Kiều Xuân Thành (69 tuổi, quê xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Ban chấp hành chất độc da cam tại xã nơi mình sinh sống.

Cuộc chiến đã lùi xa, đất nước hoàn toàn thắng lợi. Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Nhân Mỹ, hoà chung vào không khí nhân Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9, những ký ức về năm tháng chiến đấu nơi biên ải vẫn in đậm trong tâm trí AHLLVTND Kiều Xuân Thành. Những tấm bằng khen được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trao tặng ông treo trang trọng trong gian chính giữa phòng khách.

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 1.

AHLLVTND Kiều Xuân Thành. Ảnh: Gia Khiêm

Ở tuổi gần thất thập, là thương binh nặng 42% nhưng ông Thành còn khoẻ mạnh. Dáng người săn chắc cùng giọng nói dõng dạc, dứt khoát của người lính khiến ký ức về một thời bom đạn ác liệt một lần nữa được tái hiện rất rõ.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Thành xúc động kể lại, ông nhập ngũ vào tháng 8/1973 ở Sư đoàn 316, Quân khu 2, tham gia 2 chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh, Giải phóng miền Nam năm 1975. Đến tháng 2/1979, ông trực tiếp chỉ huy trung đội đến điểm cao 805 ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trong Chiến tranh biên giới phía Bắc. Ông Thành lúc đấy là Trung đội phó chỉ huy quân chiến đấu 3 ngày đêm ác liệt nhất với giặc.

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 2.

Các nữ chiến sĩ tự vệ Lâm trường Bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bám trụ chiến đấu, phối hợp bộ đội địa phương đánh lui nhiều đợt tấn công của địch. Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN

"Tôi nắm địa bàn thì biết đây là huyện cao nhất của tỉnh Lai Châu, nếu như mất điểm cao thì quân địch sẽ tàn phá khu vực huyện Phong Thổ. Trước nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như vậy chúng tôi hạ quyết tâm đánh thắng ngay trận đầu, tuyến đầu và là lực lượng đi đầu", ông Thành kể.

Trong 3 ngày 25-27/2, ông Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời trực tiếp chiến đấu sử dụng 5 loại vũ khí: AK, B40, súng trường, N79 và lựu đạn. Trong 3 ngày đó, riêng chàng lính Kiều Xuân Thành đã tiêu diệt 161 tên địch. 

Người lính kể, thời chiến tranh vô cùng ác liệt. Bất cứ ai đã ra trận xác định chỉ có chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sự hy sinh không thể nói trước. Trong lúc ác liệt nhất, ông đã có khẩu hiệu động viên anh em đồng đội: "Còn người còn trận địa các đồng chí nhằm thẳng địch mà bắn".

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 3.

Xe tăng địch bị quân và dân Cao Bằng tiêu diệt tại mặt trận đồi Thanh Sơn, khu vực Nà Toàng, ngày 19/2/1979. Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN phát

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 4.

Địch cùng sự yểm trợ của xe tăng tấn công vào lãnh thổ Việt Nam. Ảnh tư liệu

"Trong 3 ngày ấy vô cùng ác liệt. Nếu so sánh lực lượng quân địch rất lớn, biển người. Chúng tăng cường hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác xông lên trong khi tôi chỉ có 1 trung đội được thay thế nhiều lần nhưng vẫn giữ được điểm cao 805 khi ấy. 

Ngày 27/2/1979 là chiến đấu ác liệt nhất. Buổi sáng sớm tôi chỉ huy quân đội sửa lại hố chiến đấu vì trước đó liên tục bị địch bắn phá. Vừa sửa xong tay tôi vẫn đang cầm xẻng thì gặp tên lính địch chỉ cách mình 10m. Lúc này tôi nhanh tay lấy súng AK bắn liên tục. Tên địch hô lên tiếng lớn rồi tử trận. Tên thứ 2 lò dò lên đưa xác địch về thì cũng bị tôi hạ gục. 

Một lúc sau cả trận địa im lặng, không có tiếng áo, súng. Tôi rủ đồng chí tiểu đội trưởng mang 5 quả lựu đạn cùng khẩu súng cùng 72 viên đạn chia theo 2 hướng đi xuống đường mòn. Khi đến chân điểm cao tôi phát hiện thấy 1 đại đội địch tập trung đang giao nhiệm vụ. 

Lợi dụng địa hình như vậy, tôi tiếp cận sát địch, tập kích bất ngờ. Tôi dùng 5 quả lựu đạn. Quả thứ nhất ném vào giữa, 4 quả 4 góc sau đó địch xả hết 72 viên đạn. Giây phút đó tôi tiêu diệt gần như toàn bộ đại đội địch. Lúc này các cánh khác của địch tấn công lên, thực sự khi ấy tiếng súng AK nổ như pháo rang. Tôi hô hào lực lượng các đồng chí chuẩn bị lực lượng chiến đấu", ông Thành nhớ lại.

"Danh hiệu AHLLVTND dành cho tất cả đồng đội của mình, đặc biệt là những liệt sĩ đã hy sinh"

Sau đó hai bên bắn phá, chống trả quyết liệt. Quá trình chiến đấu đến 16h cùng ngày ông Thành bị đạn bị bắn gãy xương mõm cụt phía sau lưng. Máu người lính chảy ướt đầm áo nhưng ông vẫn anh dũng chiến đấu cho đến khi ngất lịm. Ông được đồng đội đưa đi bệnh viện và tỉnh dậy sau nhiều giờ hôn mê.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, ông Kiều Xuân Thành được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND tháng 12/1979 khi mới 25 tuổi, thương binh 42%, được kết nạp Đảng tại trận địa.

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 5.

"Danh hiệu AHLLVTND dành cho tất cả đồng đội của mình, đặc biệt là những liệt sĩ đã hy sinh", ông Kiều Xuân Thành nói.

"Nói thật, đã là người lính khi ấy chúng tôi không xác định được có sống mà trở về hay không. Chúng tôi chỉ mong sao chiến đấu hết mình kể cả hy sinh ngoài trận địa vì độc lập dân tộc. Dù có phải đánh đổi bằng tính mạng cũng quyết bảo vệ Tổ quốc. Việc vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng anh hùng tôi không nghĩ tới, đó là thành tích của tập thể. Danh hiệu ấy dành cho tất cả đồng đội của mình và đặc biệt là những liệt sĩ đã hy sinh", ông Thành xúc động.

Ông nhớ ký ức, không ít đồng đội của mình đã anh dũng hy trong cuộc kháng chiến khi ở tuổi đôi mươi. Nhiều người dang dở lời hẹn trở về nhưng ý chí quyết tâm, kiên cường kháng chiến vẫn mãi hừng hực khí thế. 

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 6.

Vết thương khiến ông Kiều Xuân Thành bị gãy xương mõm cụt, thương tích 42%. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi nhớ kỷ niệm đang đứng ở vị trí chiến đấu thì 2 đồng đội của mình trong đó 1 người là tiểu đội phó và chính uỷ ở dưới hầm. Lúc bấy giờ địch dùng pháo ở ngã ba vùng cánh đánh vào vô cùng ác liệt, cây gãy đổ ngổn ngang, hố pháo chằng chịt. Thậm chí để cái xoong trên nắp hầm chưa kịp đưa xuống bị pháo bắn rỗ như tổ ong. Hai đồng chí ở hầm bên cạnh tôi đã anh dũng hy sinh. Trong quân ngũ chúng tôi thường xuyên tâm sự, tình cảm như anh em ruột thịt. 

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 7.

Quốc khánh 2/9: Gặp người được phong AHLLVT ở tuổi 25, anh dũng tiêu diệt hơn 160 tên địch trong 3 ngày  - Ảnh 8.

Những tấm bằng khen được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trao tặng ông Kiều Xuân Thành treo trang trọng trong gian chính giữa phòng khách. Ảnh: Gia Khiêm

Ngoài những lúc chiến đấu, khi cơm nước nghỉ ngơi chúng tôi thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ, quê quán, gia đình. Kể cả trong cuộc chiến giải phóng miền Nam khi đánh vào khu vực sân bay Hoà Bình (Buôn Mê Thuột) vô cùng ác liệt, nhiều hàng rào dây thép gai. Khi ấy tấn công vào quân Nguỵ hàng nhưng thực sự chúng không hàng. Chúng tiếp tục càn pháo tức quyết tử, ngoan cố không đầu hàng mà chiến đấu đến cùng khiến quân ta cũng bị tổn thất lực lượng", ông Thành hồi ức lại.

Chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc, ông Thành trở về quê hương lập gia đình. Giờ đây ông tham gia nhiều hoạt động, phong trào của xã. Ông cho biết, rất vui mừng, tự hào khi Nhà nước luôn quan tâm, chính quyền địa phương luôn thăm hỏi, động viên, tặng quà trong những ngày lễ, Tết…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem